Tả một loài hoa mà em thích – Tổng hợp văn mẫu hay chọn lọc

Thiên nhiên đã ban tặng cho mỗi loài hoa một vẻ đẹp và ý nghĩa riêng. Hoa đào thể hiện cho sự tươi mới, chào đón mùa xuân đến. Hoa sen thì thanh cao và thuần khiết. Để các con khi gặp phải đề văn “Tả một loài hoa mà em thích” không còn bỡ ngỡ. Biết được cách hành văn miêu tả tốt và câu từ được mạch lạc hơn. Chúng tôi xin giới thiệu bài văn mẫu dưới đây phụ huynh và các em cùng tham khảo nhé.

Văn mẫu tả một loài hoa mà em thích hay đặc sắc nhất

Mùa xuân đến, muôn hoa đua nở, khoe sắc rực rỡ cả góc sân nhà em. Nào là hoa đào, hoa cúc, hoa hồng, hoa thọ… Nhưng em thích nhất là cây hoa hồng nhung được bố trồng ngay giữa sân vườn. Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, thể hiện sự quý phái đầy kiêu sa của mình.

Sáng nay, khi bình minh lấp lánh bên sửa sổ, những chú chim hót líu lo trên cành cây. Một mùi hương nhẹ nhàng, dịu ngọt thoang thoảng ở đâu đây. Em liền chạy ra sân để tìm hiểu xem là mùi gì mà hấp dẫn vậy. “A! Thì ra cây hoa hồng nhung đã nở những bông hoa xinh đẹp của mình”. 

Bông hoa màu đỏ rực vươn cao lên khỏi vòm lá xanh đậm. Cao ngất ngưởng trên cái cuống dài, khoe sắc không muốn bị pha trộn bởi màu xanh của lá. Những giọi sương còn đọng lại trên bông hoa, tôn thêm vẻ đẹp long lanh và kiêu sa của nó. Thân cây mảnh khảnh cao tầm 1 mét, nhiều cành cây vươn dài đón ánh nắng rực rỡ sớm mai.

Một làn gió khẽ đưa cành cây rung rinh vẫy chào ngày mới đầy niềm vui. Khắp thân cây tua tủa gai nhọn sắc,. Đó là những chàng vệ sĩ bảo vệ nàng công chúa xinh đẹp. Để nàng tự tịn tỏa hương tỏa sắc. Khó lòng ai đụng đến nàng nếu không vượt qua được sự dũng mãnh của đội quân này.

Lá cây khi non sẽ có màu đỏ sẫm, lá già xanh đậm và bao quanh là viền răng cưa. Hoa nở rộ với màu đỏ rực rỡ, những cánh hoa mịn màng  xếp chồng lên nhau thành nhiều tầng. Ôm ấp che chở cho nhị hoa vàng tươi, quyến rũ bao loại côn trùng tìm đến. Nào là ong bướm rập rờn bay lượn xung quanh, như ve vãn nàng hoa kiều diễm. Ngoài những bông hoa đang nở rộ thì có những nụ hoa đang e ấp. Với màu xanh nhẹ nhàng, phơn phớt lông tơ trắng mịn màng. Dưới nụ hoa là đài hoa màu xanh đậm, luôn nâng đỡ, giữ cho nụ hoa vững trước thời tiết.

Có thể bạn quan tâm:  Đề cương vật lý 9 học kì 2 đầy đủ nhất

Đọc thêm bài viết: Tả giờ ra chơi – Tuyển chọn văn mẫu đặc sắc nhất!

Hoa hồng luôn được sử dụng trong các ngày lễ hội, ngày sinh nhật hay đám cưới. Ngoài ra, tinh dầu hoa hồng cũng được làm dầu thơm rất được ưa chuộng hiện nay. Đối với em, cây hoa hồng đã tô điểm cho vườn hoa nhà em thêm xinh tươi. Hàng ngày, em thường cùng bố chăm chút bón phân, nhổ cỏ, bắt sâu để nó luôn được khỏe.

Nhiều lúc em cắt vài cành hoa hồng cắm vào bình bông để ở phòng khách. Những bông hoa tươi tắn cùng bầu không khí ấm áp, khiến em càng yêu quý gia đình mình hơn. Mong sao hoa mãi nở mãi để sân vườn nhà em lúc nào cũng là mùa hoa. Mọi người hãy trồng thật nhiều hoa hồng để đâu đâu cũng ngập tràn hương thơm và tình yêu nhe.

Trên đây là bài văn hay tả một loài hoa mà em thích- hoa hồng nhung. Tham khảo xong các con có muốn trồng ngay một vườn hoa hồng không nào? Hãy là những người yêu quý hoa, không chỉ hoa hồng, hoa lan…mà nhiều loại hoa khác nữa nhé.

Văn mẫu tả một loài hoa mà em thích hay đặc sắc nhất

             Đố các bạn biết loài hoa nào là chúa tể của các loài hoa? Đó là cây hoa hồng nhung đấy!

            Ôi! Nhìn từ xa trông cây mới đẹp làm sao! Rễ cây như những con giun đâm sâu vào lòng đất để hút chất dinh dưỡng nuôi cây và giữ cho cây không bị đổ. Ông em thường bảo: “Dễ cây càng to thì cây càng tốt”. Gốc cây màu nâu sẫm, to bằng ngón tay cái của em. Thân cây mảnh dẻ, màu xanh thẫm, có nhiều gai chi chít. Cành cây như những cánh tay dài vươn ra để đón ánh nắng mặt trời chói chang. Lá hình nhỏ trái tim, xung quanh mép lá có những chiếc răng cưa.

Có thể bạn quan tâm:  Kim động (Hưng yên): Phát triển kinh tế toàn diện

Sau một thời gian được bố mẹ chăm sóc, cây tắm ánh nắng và uống sương đêm, cây bắt đầu ra nụ. Nụ hoa như những đốt tay. Rồi chỉ vài ngày sau, những chiếc nụ đã hé nở thành những bông hoa to bằng cái chén uống nước của bà. Cánh hoa đỏ thắm, mịn màng như nhung. Đài hoa màu xanh ôm lấy những cánh hoa như người mẹ ôm con vào lòng. Nhụy hoa màu vàng tươi.

Hương thơm ngào ngạt của những đóa hoa hồng nhung đã quyến rũ những cô ong chị bướm đến lấy mật. Đàn ong bướm rủ nhau đậu quanh khóm hoa như đang bảo ban nhau hoa này mật ngọt lắm! Ánh nắng chiếu xuống càng làm cho bông hoa thêm rực rỡ, ai đi qua cũng tấm tắc khen: “Ôi! Đẹp quá!” Khi đi qua vườn hoa, gió làm cánh hoa rung rinh trông rất đẹp. Chiều nào đi học về, em cũng cùng ông bà ra vườn chăm sóc hoa. Thỉnh thoảng, sau mỗi giờ học căng thẳng em thường ra vườn ngắm hoa. Có lẽ chính vẻ đẹp kiêu sa của hồng nhung đã khiến em quên đi muộn phiền, hướng về những điều tốt đẹp.

Hoa hồng nhung còn được gọi bằng một cái tên khác là hoa hải đườngtường vi hay nguyệt quế hoa. Nó có rất nhiều tác dụng. Hoa hồng được coi như là món quà ngọt ngào mà các đôi lứa tặng cho nhau. Ngoài ra, cánh hoa hồng còn được điều chế làm nước hoa có mùi hương nhè nhẹ mà các mẹ hay dùng. Bà em còn hay phơi các nụ hoa để làm thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp, điều hòa khí huyết.

        Em rất thích cây hoa hồng nhung. Em mong cây hoa sẽ luôn tươi tốt và ở nhiều hoa hơn nữa. Em hứa sẽ luôn chăm sóc để cho cây luôn luôn khỏe mạnh và ngày càng tô điểm thêm cho vườn hoa của nhà em và cho cuộc sống.

Văn mẫu tả một loài hoa mà em thích hay đặc sắc nhất

            Không khí buổi sớm thật trong lành, mát mẻ. Làn gió buổi sớm đưa những hương hoa hồng thơm ngát cả một góc vườn. Tắm trong làn hương ấy làm cho ai cũng cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Đó là cây hoa hồng gai nhà tôi. Hãy cùng vào vườn ngắm những bông hoa ấy nhé!   

Trông cây thật đẹp đẽ biết bao! Khóm cây được trồng tại một góc nhỏ của khu vườn. Khóm cây hồng gai không cao lắm. Nó chỉ cao đến lưng của em mà thôi. Rễ cây bám chắc dưới đất như keo dán con voi. Gốc cây màu nâu sẫm dù trông rất nhỏ nhưng lại rất cứng cáp.  Thân cây nhìn trông giống cây đũa mảnh dẻ nhưng lúc nào cũng đứng thẳng kiêu hãnh không bao giờ đổ. Trên thân cây có gắn những chiếc gai sắc nhọn nhú mình làm nên vẻ đẹp kiêu sa của khóm hoa hồng. Những chiếc lá có gai sắc nhọn như những hiệp sĩ đang bảo vệ nàng công chúa hồng gai khỏi lũ sâu bọ đáng ghét.

Có thể bạn quan tâm:  Viết đoạn văn miêu tả ngôi nhà bằng tiếng anh

Những cánh hoa đỏ chói làm rực lên một góc nhà, mịn màng như nhung. Nhụy hoa vàng tươi thu hút cô ong, chị bướm kiếm tìm mật ngọt. Nhụy hoa được các  cánh hoa chùm lấy như người mẹ ôm con vào lòng. Đài hoa gắn liền thân cây với nụ hoa như muốn bảo vệ, nâng đỡ cho những chồi non tiếp tục phát triển.

Tết đến, hoa hồng nở rộ làm đỏ rực một góc nhà nên ai cũng khen nhà năm nay có lộc và may mắn nhiều. Xuân qua hè đến, cho dù ông mặt trời cho những tia nắng gay gắt thế nào thì cây hồng vẫn tươi tốt như vừa mới được tưới tắm. Mùa thu đến rồi, mùa đẹp nhất trong năm, nhờ tắm những dòng nước mát thiên nhiên ban tặng mà bé hồng phát triển từ một hạt giống bé nhỏ giờ đã là một người mẹ.  Vào đông, trời bắt đầu lạnh hơn, cây hoa vẫn kiên cường, hiên ngang nở rộ trái ngược với cây cối trong vườn. Vì muốn cho cây tươi tốt nên tôi luôn tưới cây thường xuyên, bắt sâu cho cây. Ai đi qua cũng tấm tắc khen: “Hoa đẹp đấy!”.

 Hoa hồng gai là loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Nó là loài hoa không thể thiếu trong những ngày lễ tình nhân thể hiện niềm tin của mình dành cho người nhận. Kèm vào đó là vẻ đẹp kiêu sa của hồng gai mà nó được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa.

               Dạo quanh một vòng trong khu vườn tôi càng yêu quý cây hoa hồng gai này hơn. Tôi sẽ luôn chăm sóc cho hoa chu đáo vì cây hoa luôn nhắn nhủ và cho tôi thêm sức mạnh.

Để lại Lời nhắn