Tả ngôi trường thân yêu thú vị nhất – Tuyển chọn văn mẫu hay

Ngôi trường được ví như ngôi nhà thứ hai của các em học sinh. Tại đây, các em không chỉ trau dồi kiến thức. Mà còn học cách gắn kết, yêu thương và trưởng thành lành mạnh. Vậy đối với đề bài tả ngôi trường thân yêu, em nên bắt đầu từ đâu?

Văn mẫu 1: Tả ngôi trường thân yêu

Trường học chính là ngôi nhà thân thiết thứ hai của em. Tại đây, em được thầy cô bảo ban, bạn bè giúp đỡ. Nhắc đến ngôi trường là khơi lên bao cảm giác thân thương khó tả. Ngôi trường đó chính là ngôi trường mang tên Nguyễn Huệ.

Đó là một ngôi trường có tiếng, sở hữu bề dày về truyền thống giảng dạy tiểu học. Tên ngôi trường được lấy bởi tên của vị anh hùng dân tộc. Người đã đánh tan quân xâm lược, mang lại độc lập cho dân tộc. Cái tên được lấy để thể hiện sự nhớ ơn của thế hệ trẻ đối với các vị anh hùng.

Đọc thêm bài viết tưởng tượng 20 năm sau vào một ngày hè em về thăm lại trường cũ

Em tự hào đã từng là một thành viên trong ngôi trường ấy. Ngày đầu tiên em đến trường, đó là một ngày nhiều kỉ niệm. Mẹ dắt tay và dặn dò nhiều điều. Em vẫn còn bỡ ngỡ và lo âu khi không biết môi trường mới sẽ như thế nào. Thế nhưng chút cảm giác lo ngại ấy đã mất tăm khi em đặt chân vào ngôi trường. Ngôi trường thật xinh đẹp với những hàng cây xanh mướt. Sân trường rộng rãi thoáng mát được tô điểm bởi nhiều khóm hoa.

Bạn bè mau chóng bắt chuyện làm quen. Và thầy cô tận tình dạy bảo. Ngôi trường mới đã mang lại nhiều niềm vui cho em ngay ngày đầu bước đến.

Mong rằng đoạn văn trên sẽ giúp các em hình dung ra những ý tưởng để viết bài. Hẹn gặp các em ở bài viết sau nhé!

Văn mẫu 2 – Tả về ngôi trường

 Thời gian trôi nhanh, mới đó đã hơn 4 năm em theo học tại đây. Ngôi nhà thứ hai của em với thầy cô bè bạn mến thương. Trường tiểu học Lệ Ninh cái tên nghe sao thân yêu đến thế. Ngôi trường đã lưu giữ biết bao kỉ niệm suốt những năm vừa qua. Giờ sắp chia xa lòng em càng lâng lâng cảm xúc khó tả thành lời.

Có thể bạn quan tâm:  Kể chuyện tưởng tượng hay - Cách viết bài văn mẫu hấp dẫn

Hôm nay, đến ngày em trực nhật lớp nên đi sớm hơn các bạn khác. Cũng là lúc em có thời gian ngắm nhìn thật kĩ ngôi trường yêu quý này. Trường tiểu học Lệ Ninh là ngôi trường được công nhận “trường chuẩn quốc gia giai đoạn I”. Nó được xây dựng trên một khu đất rộng nằm ở trung tâm xã.

Nhìn từ xa em đã thấy thấp thoáng dãy nhà đồ sộ xen lẫn những hàng cây xanh. Lại gần cổng trường to cao như người khổng lồ, đang dang tay chào đón chúng em đến trường. Tên trường được khắc bằng đá hoa cương màu trắng, nhìn rất đẹp mắt. Trải qua bao mùa mưa bão nhưng vẫn chắc chắn, đầy uy nghiêm ngay giữa cổng trường.

Trường em được xây từ rất lâu rồi, biết bao thế hệ học sinh được nuôi dưỡng nơi đây. Bao bọc xung quanh là dãy tường rào được xây kiên cố và sơn màu vàng. Phía sát cổng trường là 2 dãy nhà xe cho học sinh và 1 dãy cho giáo viên. Được lợp mái tôn rất cẩn thận, trời mưa nắng không còn là nỗi lo. Bước qua cổng trường là cả khoảng sân rộng lớn, được lát gạch màu nâu rất sạch đẹp.

Trường em tổng cộng gồm 3 tòa nhà hai tầng được xây thành hình chữ U đầy kiên cố. Dãy nhà bên trái là các phòng hành chính, ban giám hiệu, kế toán… Bên phải là dãy nhà đoàn đội và phòng học các lớp 1 đến 3. Còn dãy nhà ở giữa được dành cho học sinh lớp 4 và 5. Mái ngói đỏ tươi, tường nhà màu xanh nước biển nhìn rất mát mắt.

Ở giữa trường là cột cờ cao vút, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới theo chiều gió.  Sân trước của trường là nơi chúng em tập trung để chào cờ, để tập nghi thức đội… Rợp đầy bóng mát từ những cây bàng, cây phượng được trồng từ lâu. Sân sau là khu đất rộng là nơi chúng em học thể dục và tập diễu hành. Góc trái sân sau là dãy nhà đa chức năng rộng rãi, được đổ bằng rất vững chắc.  Bên phải là nhà vệ sinh và khu vực căng tin của nhà trường. Sau mỗi giờ học thể dục mệt mỏi chúng em lại cùng nhau uống nước, nghỉ ngơi.

Có thể bạn quan tâm:  Tả lại khu vườn buổi sáng đẹp trời từ bài văn “Lao xao” của Duy Khán

Đi sâu vào các lớp học là những bộ bàn ghế được xếp ngay ngắn, gọn gàng. Bàn giáo viên được đặt  trên bục giảng, trải khăn cùng  lọ hoa tươi thắm. Bảng được lau chùi sạch sẽ. Ở mỗi lớp học, phía trên bảng đen đều được treo ảnh Bác Hồ đầy tôn nghiêm. Phía dưới ảnh là câu khẩu hiệu” Không có gì quý hơn đọc lập, tự do”. Sau tường lớp là câu “ Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”.

Ở trường phòng làm em ấn tượng nhất có lẽ là phòng truyền thống. Ở đó có tượng bác hồ được đặt ở giữa phòng. Xung quanh treo những lá cờ mà trường đạt giải trong các kì thi, bằng cấp treo kín cả tường. Nào là ảnh chụp đoàn đội, ảnh của giáo viên và học sinh thật tình cảm, ấm áp.  Ngoài sân, những bồn hoa  nối dài như những đường viền bao quanh sân trường nở hoa rực rỡ. Càng tô sắc cho ngôi trường em thêm đẹp, thêm lung linh vào buổi sớm mai.

    Còn vài tháng nữa thôi, em sẽ phải xa ngôi trường này rồi. Xa những kỉ niệm thân thương suốt 5 năm gắn bó.  Em sẽ mãi nhớ những kỉ niệm khăn quàng đỏ trên vai, nghiêm trang trong các buổi chào cờ. Nhớ giờ ra chơi rộn rã tiếng cười cùng bạn bè. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để xứng danh những anh chị đầu đàn của trường tiểu học Lệ Ninh.

Văn mẫu 3: Tả ngôi trường

 “Đã bốn năm học dưới mái trường này,

Bồi hồi sao nghĩ tới phút chia tay.

Quá khứ ơi sao bỗng ùa trở lại,

Để lòng tôi xao xuyến tận ngày nay”

Thế là em bây giờ đã trở thành học sinh lớp 5, là một học sinh cuối cấp. Đối với em, ngôi trường này giống như là một ngôi nhà thứ hai vậy. Bởi vì tại nơi đây chứa đựng những kỷ niệm không sao quên được. Có thầy cô kính yêu, có bạn bè cùng nhau phấn đấu học tập.

Ngôi trường rộng với những dãy phòng học được xếp theo hình chữ U. Mái ngói đỏ tươi và những ô cửa sổ kính sạch sẽ. Ở giữa sân trường chính là cột cờ cao phấp phới. Xung quanh bao bọc lấy trường là cơ man nào những cây thông già che bóng mát. Đây cũng chính là điểm tụ họp của tụi con gái lớp chơi đồ hàng, chơi banh đũa, nhảy dây,…

Có thể bạn quan tâm:  Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Trường em nổi bật với màu sơn vàng và trắng. Phía sân được lát xi măng cực kỳ sạch sẽ, chắc chắn. Bên cạnh những hốc cây xanh mát, sum suê là những khóm hoa khoe sắc thắm. Trông khung cảnh rất bình yên và hòa hợp với thiên nhiên. Đi vào những lớp học, tường được quét vôi trắng sạch sẽ. Chúng em luôn được dạy rằng phải giữ cho tường lớp học không dính bẩn.Vì thế nên hằng ngày chúng em vẫn dùng khăn lau sạch những vết bẩn không may dây lên.

Trong lớp học được sắp xếp cực kỳ đẹp và vui nhộn. Bàn ghế gỗ được đặt gọn gàng. Bảng đen nằm ngay trên bục giảng có bậc cao. Mỗi ngày cô giáo sẽ đứng ở đó và truyền đạt kiến thức cho chúng em. Xung quanh tường lớp học dán tranh ảnh chúng em tự vẽ. Thêm vào đó còn có bảng ngày sinh của các bạn trong lớp để tổ chức liên hoan chúc mừng. Cuối cùng là vị trí cuối lớp còn đặt thêm tủ để đựng dụng cụ giảng dạy.

Lớp học được thiết kế vô cùng trang hoàng và tràn đầy màu sắc. Chính vì thế, đây là không gian mà em yêu thích nhất ở trên trường. Ở đây chúng em cùng học tập, cùng vui chơi và cùng nhau trò chuyện. Em vẫn luôn thích ngồi ngắm nhìn màu nắng của sân trường từ ô cửa sổ lớp học. Ở bên ngoài, vào giờ ra chơi, không khí tấp nập sẽ dội vang cả khoảng không sân trường.

Em yêu sao ngôi trường của mình. Bởi vì nơi đây chứng kiến lần đầu tiên em bỡ ngỡ vào lớp 1. Cũng đã chứng kiến những kỉ niệm, quá trình lớn lên của em. Là nơi có thầy cô, bạn bè dấu yêu luôn kề vai sát cánh.

Thời gian em phải rời xa ngôi trường để học tập ở trường cấp 2 sắp đến rồi. Những giây phút còn lại thật vô cùng quý giá. Em sẽ nhớ mãi ngôi trường dấu yêu này – Ngôi nhà thứ hai của em.

Hoài Thương ST

Để lại Lời nhắn