Kể lại một trận thi đấu thể thao – Bài văn kể lại một trận thi đấu thể thao lớp 3 hay nhất

Bài văn mẫu 1

Chủ nhật tuần vừa qua, trường em đã tổ chức cuộc thi đấu bóng đá giữa hai lớp 5A và 5C. Em đã vinh dự được đại diện là một trong những bạn mà lớp cử đi để cổ vũ cho hai đội. Không khí hôm đó thực sự rất vui và sôi động.
Trận đấu được diễn ra lúc 8 giờ sáng. Trước đó, sân vận động chỉ có lác đác mấy người. Đó là những người chuẩn bị loa, mic để phát biểu khai mạc, bình luận trong trận đấu. Các anh cầu thủ của hai đội bóng thì đang khởi động.
Cuối cùng đã đến 8 giờ, mọi người lần lượt kéo về sân vận động rất đông. Đông nhất là đội cổ vũ của hai lớp. Họ reo hò lấy khí thế trước khi thi đấu.
2 đội đứng thành một hàng ngang. Ở giữa là thầy tổng phụ trách – thầy giữ vai trò là trọng tài. Tiếng nhạc vang lên, 2 đội đồng thanh hát Quốc ca. Một âm hưởng hào hùng vang lên.
“Tuýt…tuýt” – tiếng còi của trọng tài vang lên ra hiệu trận đấu bắt đầu. Anh đội trưởng của đội 5A khéo léo phát bóng và dẫn bóng đến cho đồng đội của mình. Quả bóng màu trắng, trên thân có những đốm đen đang lăn trên mặt sân cỏ màu xanh lục. Xung quanh là đội cổ vũ với lực lượng hùng hậu. Mọi người đang hô to tên lớp để mang đến động lực thi đấu cho lớp mình.
Em đang quan sát khung cảnh xung quanh thì bỗng tiếng đồng thanh hô to “Vào…”. Một bàn thắng dành cho đội lớp 5A. Tuy nhiên trong hiệp 2 lớp 5C đã vươn lên. Kết quả chung cuộc là 1-2.
Kết thúc trận đấu ai cũng mệt nhưng mà rất vui. Mặc dù trận đấu đã kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí em. Và em mong muốn nhà trường sẽ tổ chức thật nhiều những hoạt động như vậy để chúng em được thư giãn sau những ngày học tập vất vả.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Bài văn mẫu 2

Em rất thích xem các trận đấu bóng đá. Nên nhân dịp sinh nhật của em bố đã tặng em vé đi xem bóng đá ở sân vận động của huyện. Hôm đó em rất vui và hạnh phúc.
Trước khi bắt đầu trận đấu, bố dẫn em đi mua nước. Vừa vào một khung cảnh hiện ra khiến em choáng ngợp. Sân vận động rộng lắm mặt sân thì được trồng cỏ nhân tạo trông xanh mướt. Trên sân có những vạch vôi màu trắng như để tạo điểm nhấn cho sân vậy.
Đến giờ bắt đầu, hai đội bóng đi qua nhau và chào hỏi, bắt tay. Rồi hai đội xếp thành một hàng ngang. Bài hát “Quốc ca” vang lên, mỗi cầu thủ đều đặt tay lên trên ngực và hát theo.
Sau đó, trọng tài thổi còi và phất cờ ra hiệu trận đấu bắt đầu. Hai đội thuộc hai xã khác nhau của huyện em. Một đội mặc đồng phục trắng, đội còn lại mặc đồng phục màu xanh lam.
Các cầu thủ đang rất tích cực chạy trên sân để truyền bóng cho nhau. Trên khán đài, mọi người cổ vũ rất hăng hái, nhiệt tình. Một số người hò reo tên của đội bóng. Số khác dùng những chiếc kèn thổi vang inh ỏi khắp sân để tạo khí thế và động lực cho đội của mình.
Khi đang thi đấu bỗng có một cầu thủ bị thương do va chạm. Và ngay sau đó có một đội ngũ y tế đến để sơ cứu cho cầu thủ đó. Trận đấu lại tiếp tục, những cầu thủ như những người chiến sĩ đang chiến đấu vậy. Họ dùng hết sức lực và khả năng của mình để chiến đấu. Trái bóng lăn trên sân qua sự điều khiển khéo léo của các cầu thủ.
Kết quả chung cuộc là đội áo trắng đã thắng với tỉ số 2-0. Sau khi mọi người ra về có mấy bác lao công vào để dọn vệ sinh khu vực khán đài cũng như trên sân.
Sau khi xem 2 đội chiến đấu rất nhiệt tình khiến em thêm có động lực hơn. Em sẽ nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá để sau này đem vinh quang về cho Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm:  Tổng hợp chọn lọc những bài văn hay lớp 3

Bài văn mẫu 3

Tối hôm qua lúc 20 giờ trên tivi đã truyền hình trực tiếp giải bóng chuyền nữ U20. Đó là trận đấu giữa hai trường đại học ở miền Bắc. Em đã chờ đợi cả ngày để được xem bởi vì em rất thích chơi bóng chuyền.
Các vận động viên đã sẵn sàng. Cuộc đấu bắt đầu. Trên sân được chia thành 2 nửa, mỗi nửa sân là một đội. Hai đội đứng cách nhau bởi một tấm lưới. Mỗi đội gồm có 6 vận động viên xếp thành các đội hình. Người đứng gần lưới, người đứng xa lưới tùy theo chiến thuật của từng đội.
Các chị ấy rất cao với thân hình thể thao trông thật khỏe mạnh. Mỗi lần các chị ấy đỡ bóng thì rất thu hút. Quả bóng màu vàng xen lẫn màu xanh được chuyền qua chuyền lại qua tấm lưới chắn giữa sân.
Phân biệt giữa 2 đội là 2 màu áo khác nhau. Một đội quần áo màu cam, một đội thì màu trắng. Cách sân khoảng 1 đến 2 mét là ban giám khảo đang quan sát để chấm điểm.
Sau mỗi hiệp là hai đội lại đổi sân cho nhau. Cổ động viên phía trên khán đài thì tập trung theo dõi. Nếu mà đội mình chuyền tốt lại reo hò sung sướng. Đó là nguồn động viên giúp các đội thi tốt hơn.
Sau khi trận đấu kết thúc, 2 đội đã ôm nhau và cười thể hiện sự đồng cảm. Đội thua chúc mừng đội thắng, còn đội thắng không kiêu ngạo mà đồng cảm với đội thua.
Xem xong trận đấu ấy, em càng có thêm niềm yêu thích thể thao. Em tự hứa sẽ chăm chỉ tập các môn thể thao hơn để được giỏi như các chị.

Để lại Lời nhắn