Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ hè – Dàn ý và bài văn miêu tả một cảnh đẹo mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ hè lớp 7 hay nhất

Dàn ý

Mở bài

– Giới thiệu về cảnh đẹp mà em đã gặp trong suốt mấy tháng nghỉ hè.
– Cảnh đẹp ấy em thấy ở đâu.
– Nêu cảm nhận của bản thân về cảnh đẹp trong kì nghỉ hè đó.

Thân bài

– Em gặp cảnh đẹp đó trong hoàn cảnh nào? Vào một buổi sáng đẹp trời, giống như mọi hôm em chạy bộ với bố trên con đường làng. Thế là bố dẫn em đến bãi biển ngắm bình minh. Cảnh biển mở ra ngay trước mắt. Khoảnh khắc đó dường như không bao giờ em có thể quên được.
– Tả bao quát:
+ Từ xa nhìn lại, mặt biển như một dải lụa xanh biếc.
+ Những chiếc thuyền, hàng cây phi lao tô điểm cho bức tranh biển khơi thêm đẹp.
+ Hình ảnh con người khiến bức tranh thêm sống động.
– Miêu tả cụ thể:
+ Nước biển màu xanh trong.
+ Sau một đêm dài nghỉ ngơi, mặt trời đã thức dậy. Mặt trời từ từ nhô lên từ dưới mặt biển. Kèm theo những tia nắng làm cho mặt nước biển trở nên lấp lánh. Nhìn xa trông như những hạt kim cương vậy.
+ Dưới mặt nước biển là những đàn cá đang tung tăng bơi lội. Khi ấy, mặt nước không còn yên ả nữa mà trở nên sóng sánh.
+ Trên nền trời xanh thẳm là những đám mây màu trắng. Những đám mây ấy bồng bềnh trôi lững lờ. Dưới là những đàn hải âu. Trông chúng thật vui vẻ và tự do.
+ Những bãi cát trải dài dường như vô tận.
+ Hàng cây phi lao với những chiếc lá nhỏ như cái kim đang khẽ đung đưa theo gió biển.
+ Mấy chiếc thuyền, ghe cùng ngư dân đang trở về sau một đêm dài đánh cá.
+ Những con cá vảy bạc trắng.
+ Ngư dân với nét mặt vui, phấn khởi cùng làn da ngăm đen…
– Bức tranh ấy thật đẹp. Bức tranh không chỉ đa dạng màu sắc mà còn tràn đầy nhựa sống từ chính những con người bình dị.

Có thể bạn quan tâm:  Chứng minh câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn

Kết bài

Cảm xúc của người viết về cảnh đẹp đó.

Bài văn mẫu

Mỗi năm cứ đến kì nghỉ hè là em đều rất vui. Sau một quá trình học tập chăm chỉ em lại được nghỉ ngơi và vui chơi thỏa thích. Có năm thì em được bố mẹ dẫn đi tắm biển, đi khu vui chơi. Nhưng năm nay lại rất đặc biệt. Năm nay em được bố mẹ đưa về quê. Đây chính là nơi em được sinh ra. Và ở đó em được ngắm nhìn rất nhiều cảnh đẹp. Một trong số đó, em ấn tượng nhất với cảnh biển lúc buổi sáng.
Tuy đã rất lâu rồi em không được về quê. Thời gian phần lớn là em dành cho việc học tập trên thành phố. Thế nhưng khi em về quê mọi khung cảnh, sự vật dường như không có gì xa lạ với em. Ngay hôm sau khi về quê, sáng sớm bố đã rủ em chạy bộ. Không khí nơi miền quê thực sự rất trong lành, dễ chịu.
Sáng hôm đó, em cùng bố chạy bộ trên con đường làng. Bố giới thiệu với em rằng, nơi đây có cảnh biển rất đẹp. Từ nhỏ, bố đã gắn bó với bãi biển đó. Thế là bố dẫn em đến bãi biển ngắm bình minh. Cảnh biển mở ra ngay trước mắt. Khoảnh khắc đó dường như không bao giờ em có thể quên được.
Từ xa nhìn lại, mặt biển như một dải lụa xanh biếc. Thỉnh thoảng lại có những đợt sóng khiến nước biển gợn nhẹ, lăn tăn. Chính vì vậy mà dải lụa ấy trở nên mềm mại hơn. Những chiếc thuyền, hàng cây phi lao tô điểm cho bức tranh biển khơi thêm đẹp. Bức tranh không hề tĩnh lặng mà luôn sống động nhờ hình ảnh của những ngư dân cùng với hoạt động của họ.
Nước biển có màu xanh trong. Sau một đêm dài nghỉ ngơi, mặt trời đã thức dậy. Mặt trời từ từ nhô lên từ dưới mặt biển. Kèm theo những tia nắng làm cho mặt nước biển trở nên lấp lánh. Nhìn xa trông như những hạt kim cương vậy.
Dưới mặt nước biển là những đàn cá đang tung tăng bơi lội. Khi ấy, mặt nước không còn yên ả nữa mà trở nên sóng sánh. Đàn cá làm cho biển trở nên sinh động hơn.
Trên nền trời xanh thẳm là những đám mây màu trắng. Những đám mây ấy bồng bềnh trôi lững lờ. Dưới là những đàn hải âu. Chúng sải những đôi cánh là là xuống mặt biển. Trông chúng thật vui vẻ và tự do.
Nhắc đến biển ta không thể quên được đó là những bờ cát trắng. Những bãi cát trải dài dường như vô tận. Trên bờ, hàng cây phi lao với những chiếc lá nhỏ như cái kim đang khẽ đung đưa theo gió biển.
Xa xa, mấy chiếc thuyền, ghe cùng ngư dân đang trở về sau một đêm dài đánh cá. Những con cá vảy bạc trắng nằm trong những chiếc ghe. Chiếc ghe đầy ăm ắp cá. Đó chính là thành quả của những con người nơi đây. Phải chăng nhờ có thành quả đó nên ngư dân trở về với nét mặt vui, phấn khởi. Dù họ đã phải làm việc vất vả cả một đêm. Nhưng nhờ có nó mà họ có thêm động lực để làm việc.
Bức tranh ấy thật đẹp. Bức tranh không chỉ đa dạng màu sắc mà còn tràn đầy nhựa sống từ chính những con người bình dị.
Và sau khi em trở lại thành phố thì hình ảnh của cảnh biển vẫn luôn hiện lên trong tâm trí em. Điều đó làm cho em cảm thấy rằng kì nghỉ hè của em thật sự rất có ý nghĩa.

Có thể bạn quan tâm:  Giải thích câu tục ngữ “đi một ngày đàng học một sàng khôn”

 

Một bình luận

  1. Gấu Béo Ất Ơ

Để lại Lời nhắn