Kể về một người thân của em

Kể về một người thân của em

Dàn ý

Mở bài: Trong gia đình, người gần gũi với em nhất chính là chị gái của mình.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Thân bài:

  • Chị gái em tên là Minh Anh, năm nay chị vừa tròn 12 tuổi.
  • Chị Anh cao, gầy giống mẹ.
  • Có khuôn mặt trái xoăn thanh tú.
  • Đôi mắt to tròn, đen láy.
  • Hàm răng trắng đều, mỗi lần chị cười rất là duyên.
  • Mái tóc đen dài luôn được tết gọn gàng ở sau lưng.
  • Chị hiện đang là học sinh trường trung học cơ sở gần nhà.
  • Ở trường chị luôn lắng nghe thầy cô giảng bài và làm bài tập đầy đủ.
  • Luôn là con ngoan trò giỏi, đạt được nhiều kết quả cao trong học tập.
  • Hằng ngày chị đều chở em đến trường rồi mới đi học.
  • Tan học chị lại chờ em ở cổng trường cùng về nhà.
  • Chị Anh tuy còn nhỏ nhưng đã biết phụ mẹ rất nhiều công việc nhà.
  • Tối đến chị nhắc nhở em học bài.
  • Có bài tập nào khó em đều hỏi chị ấy.
  • Vì cách nhau chỉ 3 tuổi thôi nên hai chị em khá là gần gũi
  • Thường xuyên tâm sự trò chuyện cùng nhau.
  • Em còn được làm điệu cùng chị và mẹ nữa.
  • Mỗi khi em đạt kết quả học tập tốt lại được bố mẹ thưởng cho đi công viên vui chơi, em thích lắm.

Kết bài:

  • Chị Anh không chỉ là một người chị mà còn là người bạn sẻ chia cùng em nhiều điều trong cuộc sống.
  • Hai chị em em luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.

    Bài văn mẫu 1

    “Gia đình cháu thật may mắn khi có 2 cô công chúa xinh xắn, đáng yêu thế này!” – Đấy là lời khen mà cô chú hay các bác luôn dành cho chúng em. Và khi có ai đó hỏi rằng ai là người mà em yêu quí nhất, em sẽ không ngần ngại trả lời rằng đó chính là chị gái của em.

    Chị em tên thật là Lữ Nguyễn Mai Anh. Năm nay chị vừa tròn 12 tuổi, và cũng chỉ còn vài tuần nữa thôi là tới sinh nhật của chị. Em và bố mẹ đã bàn bạc nhau để tổ chức cho chị mình một bữa tiệc sinh nhật thật đáng nhớ và đầy ắp kỉ niệm.

    Trong hai chị em thì chị Mai Anh giống mẹ nhất, cao và hơi gầy. Nước da hồng hào, tươi tắn. Khuôn mặt trái xoăn khả ái, với đôi mắt đen láy, to và tròn. Mọi người đều bảo chị Anh có một đôi mắt sáng và biết nói. Trên khuôn mặt của chị em thích nhất là cái miệng của chị, với đôi môi hình trái tim, hàm răng trắng đều,  mỗi khi chị cười trông rạng rỡ vô cùng. Chị luôn mang lại năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh. Em cảm thấy thật may mắn khi có chị bên mình.

    Chị Anh học lắm, bố mẹ và thầy cô luôn tự hào về chị. Mỗi ngày đến trường chị đều chăm chỉ lắng nghe thầy cô giảng bài, hoàn thành tốt nhiệm vụ thầy cô giao. Không chỉ vậy chị còn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, các phong trào bên đội, câu lạc bộ do trường tổ chức… Thành tích học tập của chị luôn đứng top đầu của lớp và của trường.

    Chị còn được chọn là thí sinh trong đội tuyển thi học sinh giỏi cấp quận nữa. Mỗi lần dự  thi chị đều giành giải thưởng cao, mang về làm món quà tặng mẹ. Chị tự đặt ra mục tiêu cho bản thân mình và biết cô gắng, nỗ lực để đạt được nó như thế nào. Em luôn ngưỡng mộ chị của mình và lấy đó làm tấm gương sáng để bản thân học tập và noi theo.

    Hằng ngày, chị đều đưa em đến trường đúng giờ, tan học lại đợi sẵn em ở cổng trường và hai chị em cùng về nhà. Có chị Anh đưa đón em hằng ngày như vậy bố mẹ rất yên tâm, và cũng đỡ bận rộn hơn được phần nào. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng chị Anh đã biết phụ giúp bố mẹ nhiều công việc nhà và hướng dẫn em cùng làm. Tối đến chị Anh lại nhắc em ngồi vào bàn học đúng giờ, hướng dẫn em các bài tập khó. Có bài nào em thấy băn khoăn, khó hiểu chị lại hướng dẫn tận tình. Nhờ có chị kèm cặp mà kết quả tiến bộ của em ngày một tiến bộ.

    Hai chị em cũng chỉ chênh nhau 3 tuổi nên dành nhiều thời gian cho nhau, cùng nhau trò chuyện và tâm sự vui vẻ. Em thích nhất là những khoảnh khắc ở bên cạnh mẹ và chị mỗi tối.

    Đối với em chị Mai Anh không chỉ là một người chị mà còn là một người bạn thân thiết của mình. Có chuyện gì vui hay buồn em đều kể cho chị nghe trước tiên. Em luôn dành cho chị một tình yêu thương to lớn và tự hứa sẽ cố gắng học tập tốt, chăm ngoan để cho bố mẹ và chị của mình vui lòng.

    Bài văn mẫu 2

    Em luôn tự hào vì có một người anh là lính hải đảo, cầm chắc tay súng ngày đêm canh gác nơi biển đảo xa xôi, bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc thân yêu.

    Anh Tuấn vừa tròn 26 tuổi cách đây chỉ vài ngày thôi. Ước mơ của anh từ bé là trở thành một người lính và cuối cùng anh ấy đã và đang hoàn thành được mục tiêu của mình. Anh Tuấn thương em lắm, anh chiều chuộng em nhất nhà. Mỗi khi em có chuyện buồn anh đều đến bên cạnh và trò chuyện cùng em. Ngày em còn nhỏ, anh Tuấn chính là người dành cho em nhiều thời gian nhất. Anh dạy em học và làm bài tập cùng em, dạy em nhiều kĩ năng sống, và còn dạy em các môn thể thao nữa.

    Ai cũng khen ngợi anh Tuấn vừa đẹp trai lại còn nhiều tài năng nữa chứ. Khuôn mặt bảnh bao, sống mũi cao, thẳng mang theo nét gì đấy rất là Tây. Là con trai nhưng làn da của anh rất là đẹp, mịn màng và còn đẹp hơn da của con gái ý. Không chỉ vậy anh còn có gu ăn mặc model như người mẫu vậy.

    Em nhớ nhất là lần anh Tuấn dạy em đi xe đạp. Anh đỡ đằng sau yên xe, cho em đạp, em run lắm, vừa đạp vừa ngoảnh lại đằng sau nhìn theo anh, chỉ sợ anh sẽ thả tay ra. Anh vẫn kiên trì và quyết tâm phải tập cho đến khi em thành thạo mới dừng. Khi quen dần, em đã có thể đạp chắc chân hơn rất nhiều.

    Có một lần em không cẩn thận, nghịch ngợm đạp xe đua với anh, đạp nhanh thật nhanh, nhưng không kịp thắng xe. Chỉ còn một chút nữa thôi là em sẽ đâm vào một gốc cây to. Cảm giác sợ hãi lao đến, chỉ biết nhắm chặt mắt lại, ngay lúc ấy, anh Tuấn nhảy ra khỏi xe của mình và lao đến giữ lấy em. Và rồi, “rầm” cả em và xe đạp đều ngã lên người của anh Tuấn. Em may mắn không bị làm sao, nhưng anh Tuấn thì bị chảy máu, xây xát hết cả 2 bên chân. Em sợ lắm, rất hối hận vì hành động của mình. Chính vì anh cứ xoa đầu em và luôn miệng bảo rằng mình không sao nên em càng cảm thấy bản thân có lỗi nhiều hơn.

    Về nhà anh còn bao che cho em, không để cho bố mẹ biết vì em mà anh bị thương, anh nói dối là đi đá bóng bị ngã. Nhưng em đã kể lại cho mẹ nghe hết mọi chuyện. Mẹ dặn em lần sau không được nghịch như  thế và phải nghe lời anh hơn nữa.

    Có một chuyện mà làm em cười mãi đó là chuyện năm nay bố mẹ em nhắc anh Tuấn đi xem mắt. Chắc do mẹ em sợ anh ấy hiền quá nên sẽ nhát gái. Dù xa nhà, anh vẫn thường xuyên gọi video về cho gia đình. Ngoài hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, anh còn dành thời gian hỏi han việc học hành của em nữa. Anh mong em ở nhà phải ngoan ngoãn và chăm học. Anh còn hứa được nghỉ phép sẽ về nhà và mua thật nhiều đồ chơi cho em.

    Em nhớ anh Tuấn lắm, cả gia đình đều mong anh có thời gian nghỉ phép nhiều nhiều một chút để ở bên gia đình nhiều hơn. Và anh Tuấn luôn là thần tượng trong lòng em, cho em noi gương và học tập. Mãi luôn tự hào về anh trai mình.

    Bài văn mẫu 3

    “Bà ơi bà cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng màu trắng, màu trắng như mây, cháu yêu bà cháu nắm bàn tay…” và bà là người thương yêu em nhất trong gia đình.

    Bà của em năm nay đã ngoài 80 tuổi rồi, nhưng trông bà vẫn còn trẻ khỏe và minh mẫn lắm. Mái tóc bà đã chuyển sang màu trắng hết cả rồi, trên gương mặt đầy đặn, phúc hậu cũng đã xuất hiện nhiều chấm đồi mồi. Mỗi khi cười, những nếp nhăn hằn sâu nới khóe mắt xô lại vào nhau.

    Bà hiện tại đang ở cùng ở với gia đình em. Nên em có nhiều thời gian gần gũi với bà hơn các anh chị em trong nhà rất nhiều. Sáng nào bà cũng dậy thật sớm ra công viên gần nhà tập dưỡng sinh với các cô chú ở đấy. Thỉnh thoảng bà còn dẫn em đi bộ cùng. Bà luôn nhắc nhở em phải tập luyện thể dục thể thao thật nhiều để cơ thể được dẻo dai, bền bỉ.

    Bà em có sở thích là trồng cây và trồng hoa. Nhờ có bà mà khu vườn nhà em tràn đầy màu sắc và ngát hương hoa. Lúc rảnh rỗi bà lại ra vườn hoa nằm đọc báo và thưởng trà, một thú vui tao nhã ở tuổi già mà bà vẫn hay thường nói đùa với chúng em như vậy.  Chiều chiều, hai bà cháu lại cầm bình phun nước đi tưới cây cho các cây cối trong vườn.

    Trong nhà đã có cô osin, nhưng bà bảo rằng bà cũng muốn làm cho đỡ buồn tay chân. Thỉnh thoảng bà lại vào bếp vẫn cùng cô nấu cơm. Mỗi khi đi học về sớm, bà lại dạy em cách nhặt rau, cách cầm chổi quét nhà như nào cho đúng.

    Bà hi vọng cháu gái của mình sau này lớn lên sẽ trở thành cô gái tài giỏi, vừa làm tốt công việc ngoài xã hội, vừa đảm việc nhà. Bà bồi dưỡng cho em trở thành người phụ nữ biết nữ công gia chánh. Em học được từ bà các phép tắc, lễ nghi hằng ngày. Bà dạy em nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống, bà còn kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện từ thời chiến. Đấy đều là những câu chuyện mà em chưa từng được nghe. Em rất thích nghe bà kể chuyện từ thời chiến, cảm thấy khâm phục những anh hùng đã dũng cảm đứng lên chiến đấu như vậy.

    Bà tình cảm lắm, thương các cháu vô cùng, có món gì ngon cũng đều để phần cho chúng em. Em rất yêu bà của mình, mong cho bà luôn luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi bên cạnh con cháu.

Có thể bạn quan tâm:  Dàn ý tả mẹ - Dàn ý chi tiết cho bài văn mẫu lớp 5 đạt điểm 9, 10.

Để lại Lời nhắn