Tả cảnh chợ hoa ngày Tết – Bài văn tả cảnh chợ hoa ngày Tết lớp 5 hay nhất

Bài văn mẫu 1

Mỗi khi Tết đến xuân về, ai ai cũng bận rộn. Mọi người phải dọn dẹp nhà cửa, mua đồ cho Tết. Và một hoạt động không thể thiếu được trong đời sống của mọi người dân Việt Nam đó là đi chợ hoa ngày Tết.
Hằng năm, em đều được mẹ và chị dẫn đi chợ hoa. Dưới tiết trời lành lạnh với những màn mưa phùn là khung cảnh khu chợ hoa ngày Tết. Hình ảnh đó thật đẹp và gây ấn tượng biết bao.
Bầu trời không có mây xanh, không có mặt trời và ánh nắng chiếu rọi. Nhưng em lại vẫn cảm thấy ấm áp, có lẽ do chợ quá đông người nên em cảm giác ấm hơn chăng.
Những người bán hàng thường đi sớm lựa chọn những chỗ đứng đắc địa để đặt hàng của mình, mong sao hôm đó buôn may bán đắt. Trên khuôn mặt họ lộ ra sự vui vẻ, nhiệt tình chào đón khách hàng.
Dần dần chợ một đông hơn. Vì là chợ hoa nên ở đây có đa dạng các loài hoa đang khoe sắc. Những cây hoa hồng được trồng trong những cái chậu nhựa màu đỏ gạch. Tên là hoa hồng nhưng không phải chỉ có mỗi màu hồng thôi đâu. Nó còn có màu đỏ đại diện cho sự quyền quý, cao sang; màu trắng thể hiện sự tinh khôi, trong trẻo; màu vàng mang đến sự tươi mới, mát mẻ…
Ngoài hoa hồng còn có hoa cúc, có cúc vàng, cúc trắng. Những cánh hoa cúc nhỏ bé và dài trông thật mỏng manh, hiền dịu. Thêm vào đó là những chậu hoa cúc bông to hơn cái cúc áo một chút, nó có màu tím, màu vàng trắng…
Đặc biệt, Tết đến là không thể không nhắc đến những chậu cây quất, cây đào. Mẹ em nói Tết còn có hoa mai nữa nhưng hoa mai chủ yếu là ở miền Nam thôi. Vì vậy, em có ước mơ sau này sẽ được vào Nam dịp Tết đến để ngắm những cây mai đó.
Mỗi hàng hoa ấy đều rất đông khách. Mọi người đều muốn mua về cho gia đình mình những cây hoa đẹp để chơi trong suốt dịp Tết.
Không chỉ có hoa thật thôi đâu, ở phía khác của chợ hoa người ta còn bán hoa giả nữa. Những bông hoa giả cũng được làm với đủ loại không thua kém gì hoa thật. Nào là hoa đào, hoa cúc, hoa loa kèn, hoa lay ơn, hoa đồng tiền… Hoa được những người thợ thủ công làm rất công phu. Trông nó rất giống với hoa thật. Nhìn xa mọi người có thể sẽ không phân biệt được. Em đã xin mẹ mua cho em một cành mai giả vì ở quê em rất hiếm người trồng hoa mai và cũng vì ở nhà bố em đã mua cây quất để chơi Tết rồi.
Đi chợ hoa ngày Tết dù có hơi chen chúc do đông người nhưng em vẫn rất vui và hạnh phúc.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Bài văn mẫu 2

Quê hương em dù mọi ngày có vắng vẻ đến đâu nhưng mỗi dịp phiên chợ hoa ngày Tết được mở là mọi người nườm nượp kéo đến. Dù là những người bán hàng hay những người mua hàng thì họ đều tụ họp chung lại đây.
Chợ hoa ngày Tết ở quê em được mở ở khu vực sân nhà văn hóa huyện vào các ngày từ 27 đến 30 tháng Chạp. Vì được mở ở trung tâm huyện nên rất đông người đến mua hoa.
Những người đến đây thuộc mọi tầng lớp, lứa tuổi khác nhau. Có các ông, bà, bác, anh, chị và cả những đứa nhỏ chúng em lẽo đẽo theo cha mẹ để ngắm chợ hoa. Ngoài ra còn có những chú bộ đội sau quãng thời gian nhập ngũ đã trở về đoàn tụ với gia đình. Các chú chọn mua mấy cành đào để mang về nhà coi như một món quà kỉ niệm.
Em còn rất ấn tượng với hình ảnh mấy chị gái trẻ đang bán những cành hồng. Trông các chị ấy không những xinh mà cũng vô cùng thân thiện.
Khung cảnh ấy mới nhộn nhịp làm sao! Các bà, các mẹ mua những cành hoa cúc, hoa loa kèn, hoa ly, hoa lay ơn… để mang về đặt lên ban thờ. Ngoài ra mọi người còn mua các loại hoa khác như hoa thược dược, hoa hồng, hoa tuyn líp… để cắm vào bình đặt trên bàn khách.
Phía cuối chợ là những chậu hoa chơi Tết. Nào là chậu hoa đào, chậu quất. Những cây hoa đào với màu hồng đậm, nhạt đa dạng. Cành của nó được những người thợ uốn nắn tạo thành các hình vòng cung trông rất đẹp.
Những cây quất với lá màu xanh đậm trông như chiếc quạt ba tiêu thu nhỏ. Trên cành, những quả quất màu cam đậm như những cái bóng đèn vàng đang được bật.
Không khí trong chợ thật sự rất nhộn nhịp. Có tiếng cười nói còn đan xen với tiếng trả giá của người mua và người bán.
Mặc dù trời không được ấm áp hay mát mẻ nhưng mọi người vẫn đến chợ hoa rất đông. Gió lạnh thổi mang theo những cơn mưa phùn lất phất hòa vào dòng người.
Em còn nhớ như in hình ảnh những ông đồ phía đầu chợ hoa. Hình ảnh ông đồ trong chiếc áo dài đen, quần trắng. Trên tay ông là chiếc bút lông, dưới đất là lọ mực màu đen đã được mài sẵn cùng với hàng giấy đỏ. Ông viết những chữ thư pháp thật đẹp gợi lên khung cảnh những ngày xưa cũ. Không chỉ viết những chữ như Phúc, Lộc, Thọ, An… ông còn viết tên theo yêu cầu nữa.
Trên đường, mọi người sau khi đã chọn được những cây ưng ý đang chở cây về nhà để chơi trong suốt dịp Tết.
Mùa xuân là mùa của sự sống sinh sôi, nay nở. Vì vậy, với em chợ hoa càng đẹp và có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Có thể bạn quan tâm:  Tả quang cảnh buổi sáng trên quê hương em - bài văn mẫu lớp 5 hay nhất

2 Bình luận

  1. khánh ly
  2. khánh

Để lại Lời nhắn