Tả cảnh trường em vào buổi sáng- bài văn tả cảnh trường em vào buổi sáng hay nhất

Bài văn số 1

Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, tổ của em có nhiệm vụ trực nhật lớp nên em đến trường sớm hơn mọi ngày.  Lúc này, ông mặt trời vừa ló rạng, tròn như một quả cầu lửa. Tiết trời vẫn còn se se lạnh. Trên những chiếc lá, những giọt sương đêm đọng lại được bình minh rọi sáng, trông chúng như những hạt hồng ngọc phát ra những tia óng ánh. Đâu đó, những chú chim sẻ chuyền từ cành này sang cành nọ, miệng ríu rít hót ca chào mừng ngày mới.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Nhìn từ xa ngôi trường thật đẹp, nằm lấp ló dưới những tán cây bàng. Cảnh vật buổi sáng sớm thật yên bình, những tia nắng sớm chiếu xuyên qua những tán lá bàng làm chói sáng lên những giọt sương còn đọng lại trên lá. Ánh nắng như tô điểm thêm sắc hồng cho mái ngói đỏ của trường thêm rực rỡ trông như mào của chú gà trống buổi sớm mai. Từng làn gió thoáng nhẹ như làm cho tâm hồn trở nên thư thái thoải mái hơn.

Em đến trường đã thấy lác đác một số bạn ở sân trường rồi, tuy nhiên các phòng học vẫn còn đang đóng cửa im lìm. Những cánh cửa gỗ đen sậm làm tăng thêm vẻ tĩnh mịch. Phòng học chưa mở cửa nên một số bạn lấy cầu ra đứng vòng tròn chơi đá cầu thể dục buổi sáng. Một số bạn nữ thì chơi nhảy dây. Em cũng chạy đến bỏ cặp dưới cột cờ và tham gia đá cầu cùng các bạn. Chúng em chơi một lúc thì bác bảo vệ đến và mở cửa các phòng học.

Có thể bạn quan tâm:  Tả cây đa

Em cùng với bạn Hoa, bạn Huyền trực nhật nên không chơi nữa mà vào quét dọn lớp. Lúc quét lớp xong thì bên ngoài sân trường các bạn đi học đã đông. Nhìn ra sân trường lúc này rất đẹp, các bạn đeo khăn quàng đỏ chạy nhảy chơi các trò chơi. Tùng tùng tùng tùng…. tiếng trống trường vang lên đúng lúc 7h kém 5 phút, báo hiệu buổi học chuẩn bị bắt đầu. Đúng 7h sáng tất cả học sinh đều tập trung trước sân trường. Tất cả học sinh xếp hàng ngay ngắn, trang phục chỉnh tề. Trống, cờ, đội văn nghệ, trống, … đều chuẩn bị sẵn sàng. Thầy cô giáo cũng tập trung.

Mặt trời bắt đầu tỏa nắng, những chú chim ríu rít trên cây. Hiệu lệnh của thầy Tổng phụ trách Đội vang lên mạnh mẽ: “Chào cờ… Chào!”. Hàng loạt cánh tay đưa lên, hàng nghìn con, mắt hướng về lá Quốc kì. Bài Quốc ca hùng tráng cất lên. Lúc này, trước mắt em như hiện ra cảnh đoàn quân Việt Nam thắng trận đang rầm rập tiến về quảng trường Ba Đình lịch sử để nghe Hồ Chủ tịch đọc bản tuyên ngôn độc lập. Kết thúc bài Quốc ca, chúng em lại hát tiếp bài Đội ca. Nhịp trống dồn dập như khơi dậy mạch truyền thống ngàn xưa của cha anh mà lớp trẻ hôm nay đang tiếp bước, như thôi thúc động viên cổ vũ chúng em.

Tiếp đó thầy Hiệu trưởng ân cần nhắc nhở học sinh trong việc học, việc hoàn tất kế hoạch nhỏ. Thầy Tổng phụ trách nhắc nhở các đội viên mới được kết nạp Đội đeo khăn quàng đỏ… Tiết học chào cờ sáng thứ 2 đầu tuần chấm dứt trong không khí hân hoan của một tuần mới. Học sinh lần lượt đi theo hàng về lớp. Sân trường im ắng, chỉ có tiếng lá reo lao xao, tiếng chim hót rời rạc. Nắng lên cao, chiếu những tia nắng vàng óng lên sân trường. Nắng xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên sân, nhấp nháy như muôn vàn ánh sao. Chúng em hăng hái bước vào một tuần học mới thật phấn chấn, thi đua sôi nổi.

Có thể bạn quan tâm:  Kể chuyện Thánh Gióng bằng lời văn của em

Em rất thích quang cảnh của buổi sáng thứ 2 vì đó là một quang cảnh yên tĩnh và thơ mộng đáng nhớ.

 Bài văn số 2

Hôm nay là ngày đẹp trời, em đến trường sớm hơn mọi ngày để chào cờ. Hàng chữ “Trường tiểu học Châu Minh” đỏ thắm nổi bật trên nền màu trắng. Trong sân trường các bác lao công đang lúi húi quét sân. Lác đác vài bạn trực nhật đang mở cửa lớp. Những chú chim ríu rít bay lượn đón chào một ngày mới , ngày thứ hai đầu tuần.

 

Sân trường lúc này mới nhộn nhịp, tấp nập làm sao! Hai cánh cổng trường mở ra từ lúc nào. Người ra, người vào nhộn nhịp không khác gì một ngày hội. Sân trường sôi động hẳn lên bởi tiếng cười, tiếng nói râm ran… Khắp sân trường, những trò chơi của tuổi nhỏ diễn ra sôi động, hấp dẫn.”Tùng…tùng, tùng…”tiếng trống báo hiệu giờ học đã đến. Tiếng trống trường điểm một hồi dài lúc bảy giờ mười lăm phút sáng thứ hai, chúng em từ các lớp rất nhanh nhẹn xuống tập trung ở sân trường. Tâm trạng ai cũng vui vẻ hồ hởi bắt đầu tuần mới sau hai ngày nghỉ giữa tuần.

Các lớp đều xếp thành hai hàng ngay ngắn. Ai cũng mặc đồng phục áo trắng, đeo khăn quàng đỏ nghiêm trang tạo nên một hình ảnh thật đẹp ở sân trường. Bầu trời cao trong, cây lá xanh tươi rì rào trong gió, tiếng chim hót véo von như cũng vui chào đón tuần mới học tập nhiều niềm vui. Trên bục chào cờ là chiếc bàn với tượng Bác Hồ và lọ hoa rực rỡ. Từ phía trên bục, cô tổng phụ trách hô “Nghiêm! Chào cờ, chào”. Nghi lễ buổi chào cờ trang nghiêm bắt đầu. Tất cả nhìn theo lá cờ tổ quốc tung bay phấp phới rồi hát vang bài hát quốc ca. Trong cái không khí trang nghiêm ấy, trên nền trời trong trẻo, lá cờ đỏ sao vàng bay bay nổi bật lên. Trong giây phút ấy, những chú chim sơn ca cũng như nín lặng, ngừng hót để hòa mình vào buổi lễ.

Có thể bạn quan tâm:  Bài tập Tiếng Việt lớp 1 tham khảo

Chúng em ngồi ngay ngắn lắng nghe cô Tổng phụ trách nhận xét kết quả thi đua của tuần qua. Buổi lễ kết thúc trong bài hát, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Khi tiếng trống hết giờ vang lên cô ra hiệu lệnh nghỉ và mời các bạn học sinh về lớp để tiếp tục những tiết học tiếp theo. Riêng lớp trực tuần phải ở lại để khiêng bàn ghế và mang đồ dùng về vị trí cũ cho buổi chào cờ tiếp theo. Xong xuôi các bạn về lớp và học những tiết học còn lại. Chúng em lần lượt vào lớp để bắt đầu tiết học đầu tiên của một tuần lễ mới. Khi vào lớp, hình ảnh của lá cờ vẫn thấp thoáng đâu đây trong phòng học.

Hình ảnh lá cờ, bài quốc ca, đội ca, với lời tuyên thệ hòa cùng tiếng chim líu lo mà em được nghe trong mỗi sáng thứ 2 sẽ là hành trang theo em suốt cuộc đời. Em nguyện cố gắng học thật giỏi để sau này cống hiến một phần nhỏ bé sức mình cho đất nước.

3 Bình luận

  1. Cc
  2. Cao thị minh hằng
  3. Khách

Để lại Lời nhắn