Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em

Bài văn mẫu 1: Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em

Mùa hè năm ngoái, em được bố mẹ cho về quê chơi với ông bà ngoại một tuần. Tuy không được ở  chơi với ông bà nhiều nhưng tôi cảm thấy rất vui và thích thú khi ở đây. Sáng nào cũng vậy, khi tiếng báo thức của chú gà trống ngoài vườn vang lên, tôi bừng tỉnh thức giấc, ra sân hít thở không khí của buổi sớm của thôn quê. Phải nói rằng buổi sáng ở quê tôi thật trong lành và sảng khoái.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Chao ôi! Cảnh vườn cây của ngoại tôi vào buổi sớm mới đẹp làm sao! Khi ông mặt trời vừa mới thức dậy, tỏa những tia nắng đầu tiên xuống vạn vật thì mọi thứ như được đánh thức sau giấc ngủ dài. Mọi vật bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Vậy là một ngày mới bắt đầu!

Quê tôi buổi sớm như khoác lên một màu áo mới. Hoa hồng nhung như những nàng công chúa kiêu hãnh khoe sắc thắm. Những giọt sương đêm còn đọng lại trên cành cây, chiếc lá. Những cô vi – ô – lét tim tím tỏa hương thơm ngát một góc vườn. Gần đó là những anh bưởi vàng ươm, nặng trĩu cành. Những chị cam tròn xoe, căng mọng nước, lủng lẳng trên cành chờ người đến hái. Riêng một góc vườn là những luống rau tươi, thẳng tắp, non mơn mởn còn hơi đong đưa theo làn gió.

Có thể bạn quan tâm:  Bản mềm: 54 bài toán vui lớp 4

Trên bầu trời trong xanh là những chị mây trôi bồng bềnh. Những anh gió tinh nghịch thích luồn qua kẽ lá, hàng cây. Một vài chú chim họa mi bay đến hót líu lo, vang dội. Cô ong, chị bướm thì kéo nhau thăm các khóm hoa, nhành cây. Mái ngói nhà ngoại như được gội rửa một lớp sơn đỏ sáng bóng. Nhìn như là mới lợp mái ngói mới vậy.

Ông bà tôi cũng ra vườn. Tôi cùng ông bà chăm sóc vườn cây. Ông thì bắt sâu, tỉa lá. Tôi và bà tưới cây, hái rau, … Cây cối như thầm cảm ơn ông bà vì  nhờ có đôi tay chăm sóc của ông bà mà lúc nào cây cối trong vườn cũng tươi tốt, cho ra nhiều trái ngon, quả ngọt. Các bác và anh chị trong nhà đồng loạt thức giấc. Mỗi người một việc. Bác cả thì ra đồng thăm ruộng lúa. Bác gái bận rộn trong bếp chuẩn bị thức ăn sáng. Các anh chị tràn đầy sức sống tập thể dục, rèn luyện sức khỏe. Ở ngoài vườn, em nghe được những tiếng gọi hò, chào nhau của các bác hàng xóm thân thiện.

Buổi sáng ở quê tôi là thế đấy! Thật bình dị, trong lành, vui tươi phải không mọi người? Tôi mong có thế về thăm ông bà nhiều hơn để được nhìn ngắm quê tôi vào mỗi buổi ban mai.

Bài văn mẫu 2: Tả một ngày mới bắt đầu ở quê em

Chủ nhật tuần trước em được bố mẹ cho đến công viên Nghĩa Đô. Đêm hôm trước, em đã rất háo hức đi ngủ sớm mong chờ tới ngày hôm sau. Em cùng bố mẹ và em gái đến công viên từ rất sớm để thưởng thức không khí của buổi sớm. Quả thực là rất dễ chịu, rất đẹp và thoải mái.

Có thể bạn quan tâm:  Tả cảnh Hồ Gươm

Công viên cách nhà em khá xa nên gia đình em đến đó bằng xe máy. Khi trời còn chưa sáng hẳn, bố đã gọi em thức dậy vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ đạc ngắm cảnh bình minh.Trước công viên là cánh cổng màu xanh rực to lớn như chào đón mọi người ghé thăm. Sau cánh cổng là con đường dẫn vào công viên với hai hàng cây xanh tươi tốt tràn ngập không khí buổi sớm. Ánh nắng ban mai rọi vào từng kẽ lá, ngọn cây mang một cái gì đó bình dị, ấm áp. Ông mặt trời còn đang ngái ngủ, chiếu những ánh nắng đầu tiên xuống mặt đất. Nền trời xanh bao la, cao vời vợi. Những đám mây trắng bay lơ lửng như đang dạo chơi. Tiếng chim hót véo von trên vòm cây gọi ngày mới.

Ở phía xa là khu vườn hoa đẹp rực rỡ, với rất nhiều loài hoa thi nhau khoe sắc. Nào là hoa hồng, thủy tiên, hướng dương, cúc trắng,…đủ màu sắc, kích cỡ. Khu vui chơi phía đằng xa đã nô nức tiếng cười. Có rất nhiều trò chơi.Em cùng em gái chơi hết trò này đến trò khác mà không biết mệt. Bố mẹ thì cùng nhau đi dạo quanh công viên. Không khí trong lành, dễ chịu khác hẳn với cái ồn ào náo nhiệt của xe cộ ngoài đường. Có rất nhiều người đi tập thể dục trong công viên. Ai cũng tươi cười, vui vẻ.

Có thể bạn quan tâm:  Kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn- dàn ý chi tiết nhất

Không khí ở đâu trong lành, yên bình khác hẳn với sự nhộn nhịp ở những khu vực xung quanh. Sau khi đã thưởng thức được vẻ đẹp buổi sáng Hà Nội. Em và bố dắt tay nhau ra về. Trên đường đi trở về nhà, em cứ ngoái đầu lại ngắm nhìn công viên như muốn lưu giữ thật lâu khoảnh khắc yên bình này. Hai làn đường từ ít xe cộ đã trở nên tập nập hơn, trở về đúng dáng vẻ của thành phố sầm uất. Em tự hứa với bố mẹ sẽ chăm chỉ học tập thật tốt để được ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp của Hà Nội vào buổi sáng sớm.

Một buổi sáng thật đẹp phải không mọi người? Qua lần ngắm cảnh Hà Nội vào buổi sáng sớm em càng cố gắng học thật giỏi để góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, trả lại không khí mát mẻ cho nơi mình ở.

 

Để lại Lời nhắn