Tả về mùa xuân – Bài văn tả về mùa xuân lớp 2 đạt điểm 9, 10

Bài văn mẫu 1

Mùa xuân là mùa bắt đầu của một năm mới. Đây là mùa luôn luôn vui tươi, sôi động. Nó đón nhận những điều may mắn của năm mới và chia tay những nỗi buồn của năm cũ đã qua.
Mùa xuân thời tiết vẫn còn se lạnh nhưng đó không phải là cái lạnh buốt của mùa đông. Nhờ có những tia nắng dịu nhẹ đã làm cho mùa xuân trở nên ấm áp, dễ chịu hơn.
Vào mùng 1 tháng Giêng Âm lịch mọi người đi chúc Tết ông bà, bố mẹ, các cô, các bác. Những nụ cười vang lên khắp các đường làng, ngõ xóm.
Những cây hoa đào, hoa mai, cây quất đứng ở trước hiên nhà đang hấp thụ khí trời. Nó còn đang hòa chung với không khí vui tươi của mọi nhà.
Em rất thích mùa xuân vì đó là mùa có Tết. Tết em sẽ được nghỉ học, em sẽ được ông bà dẫn đi chơi, đi du lịch.
Không chỉ riêng em thôi đâu mà trong gia đình em ai cũng yêu thích mùa xuân nhất trong 4 mùa. Mùa xuân – mùa của sự vui vẻ và những hi vọng.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Bài văn mẫu 2

Một năm có 4 mùa: mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Trong đó, em thích nhất là mùa xuân.
Mùa xuân với những làn gió nhẹ nhàng mang theo hơi lạnh. Cùng với đó là những cơn mưa phùn lất phất. Thỉnh thoảng, có một vài tia nắng từ đâu chiếu xuống những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi. Tia nắng đã làm tan chảy những giọt sương sớm và hạt mưa phùn. Nhờ vậy mà không khí trở nên ấm áp hơn.
Trên bầu trời những chú chim én đang chao nghiêng. Sau một mùa nghỉ đông chúng đã quay trở lại để đón chào năm mới với mọi người.
Cây tre ngoài đầu làng thì đang rung rinh trước gió. Nó đang vẫy chào mọi người đến với mùa xuân ở quê hương em.
Cây đào trước hiên nhà em nở hoa trông thật đẹp. Những bông màu hồng đậm và nhạt đan xen nhau tạo cho ngôi nhà thêm căng tràn sức sống.
Em yêu thích mùa xuân rất nhiều. Bởi vì mùa xuân em còn được gặp anh trai em đi du học ở Hàn Quốc trở về. Một năm anh chỉ được về một lần nên em rất mong chờ ngày này.

Có thể bạn quan tâm:  Viết 3 - 5 câu kể về một công việc em đã làm cùng người thân

Bài văn mẫu 3

Mùa xuân là mùa mọi người được quây quần bên gia đình của mình. Dù có ở bất kỳ nơi đâu thì cứ đến mùa xuân là mọi người lại trở về nơi mình đã sinh ra để đoàn tụ với những người yêu thương.
Mùa xuân thời tiết rất ấm áp, dễ chịu. Mặt trời đang ngủ quên suốt một mùa đông dài. Bỗng được mùa xuân đánh thức. Nó chiếu rọi ánh nắng xuống khắp nơi.
Trên những cây cột điện được bác trưởng thôn cắm những lá cờ Tổ quốc để hưởng ứng, đón chào mùa xuân, đón chào năm mới.
Dưới mặt đất những cây cỏ đang mang trên mình những giọt sương long lanh. Nhờ có mặt trời đến mà nó tan chảy ra và thấm vào đất.
Nhiều nhà xung quanh đang bật những ca khúc về mùa xuân, về Tết để đón chào năm mới. Một không khí rất vui tươi, sôi nổi.
Cũng giống như bao bạn khác cùng trang lứa. Em được cô giáo giao về nhà làm nhiều bài tập Tết. Nhưng em vẫn vui vì Tết, mùa xuân em được tham gia rất nhiều những hoạt động khiến em thích thú.

Bài văn mẫu 4

Nếu mùa hè thì thời tiết nóng bức. Mùa thu với hương ổi thơm ngào ngạt. Mùa đông với cái lạnh cắt da cắt thịt. Thì mùa xuân là mùa thời tiết tốt nhất trong năm.
Làn gió nhẹ nhàng lướt qua mang theo hơi ẩm của những cơn mưa phùn lất phất. Những chú chim đang truyền cành ríu rít. Chúng thích thú hót líu lo tạo nên một bản nhạc sôi động chào đón năm mới.
Mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc. Mầm hạt xoài em trồng ngoài vườn từ mùa đông năm trước. Năm nay đã lên thành cây non.
Cây quất mà bố em mua về để chơi Tết đã nở thêm nhiều những bông hoa trắng như những bóng đèn thu nhỏ. Cùng với đó là vô số quả màu cam làm cho mùa xuân thêm đa dạng sắc màu.
Chợ Tết còn có nhiều những cây đào, cây mai rất đẹp. Mỗi cây có một vẻ đẹp riêng. Nhưng nhìn chung nhờ có mùa xuân mà chúng trở nên căng tràn sức sống hơn bao giờ hết.

Có thể bạn quan tâm:  Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 27

Bài văn mẫu 5

Giống như mọi người trên khắp mọi miền Tổ quốc em rất yêu mến mùa xuân. Đó là mùa yêu thương, đong đầy tình cảm giữa những người thân trong gia đình.
Mùa xuân kéo dài từ đầu tháng Giêng Âm lịch và kết thúc vào cuối tháng 3. Ba tháng không phải là dài nhưng nó cũng không quá ngắn ngủi để mọi người có thể cảm nhận hết những điều tốt đẹp mà mùa xuân mang lại.
Mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa khoe sắc. Thời tiết thì dễ chịu. Nó được chuyển giao từ mùa đông sang nhưng không còn cái lạnh lẽo, rét buốt nữa. Thay vào đó là một không khí ấm áp.
Không những vậy, mùa xuân còn có Tết, em được cùng gia đình nấu bánh chưng. Những chiếc bánh chưng hình vuông, màu xanh lục cùng những chiếc bánh dày trắng. Em còn được đi chúc Tết ông bà, cô, dì, chú, bác… và nhận những bao lì xì đỏ may mắn.
Mùa khởi đầu của năm mới với biết bao điều. Nhưng trên hết là mọi người được đoàn tụ bên gia đình, người thân và cả bạn bè nữa.

Để lại Lời nhắn