Tả về mùa xuân

Văn mẫu 1

       Một năm có 4 mùa là: Xuân, hạ, thu, đông. Mùa nào em cũng yêu cũng quý nhưng em thích nhất là mùa xuân.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

        Mùa xuân bắt đầu từ tháng một đến hết tháng ba. Khi đó, bầu trời đã bắt đầu trong xanh hơn, thời tiết ấm áp và không khí cũng dễ chịu hơn. Vào mùa xuân, cây cối bắt đầu đâm chồi, nảy lộc. Các loài hoa bừng nở khoe sắc rực rỡ cùng với muôn vàn ong bướm. Chim chóc hót líu lo cùng những tia nắng chan hòa… Vạn vật như bừng tỉnh sau mùa đông lạnh giá. Tất cả đã tạo nên một khung cảnh thật vui tươi và rực rỡ. 

         Xuân về cũng là lúc Tết đến. Khi đó, em lại được bố mẹ sắm sửa thêm quần áo mới, rồi được về quê đón tết bên ông bà. Tết ở quê bao giờ cũng rất vui vì em được đi chợ tết cùng bà và mẹ, đươc gói bánh chưng cùng với ông và bố. Sau đó, cả nhà cùng nhau ngồi quây quần bên nồi bánh chưng ấm áp. Vừa ngắm pháo hoa vừa trò chuyên, nói cười vui vẻ, cùng chúc nhau một năm mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

         Em rất yêu mùa xuân vì nó đã đem đến cho em rất nhiều trải nghiệm thú vị.

Có thể bạn quan tâm:  Bản mềm: 19 đề thi học kì 1 môn tiếng Việt lớp 2 có đáp án

Văn mẫu 2


        Mùa xuân là mùa đầu tiên của một năm và cũng là mùa em yêu thích nhất.

        Khi mùa xuân tới, mang theo những tia nắng ấm áp cùng những cơn gió nhẹ nhàng như xua tan đi cái âm u, lạnh giá của mùa đông. Đó cũng là lúc vạn vật chuyển mình để đón chào một năm mới sắp tới. Cây bàng trong vườn đã bắt đầu nhú ra những chiếc lá non mơn mởn, các loài hoa cũng đang đua nhau khoe sắc rực rỡ. Nào là hoa đào, hoa mai, hoa ly, hoa cúc, hoa thược dược,…hoa nào cũng đẹp và tỏa ngát hương thơm. Trên bầu trời là những đàn chim én đang chao liệng như muốn hòa chung vào không khí, đất trời mùa xuân. 

        Xuân về nên mọi người ai cũng vui tươi, háo hức. Người lớn thì rộn ràng chuẩn bị lá dong, gạo nếp, thịt lợn,…để gói bánh chưng. Trẻ con thì háo hức vì sắp có quần áo mới, được đi chợ xuân, được đón giao thừa, được đi chúc Tết,… Khi Tết đến cũng là lúc em có một kỳ nghỉ dài, được vui xuân với ông bà, bố mẹ. Em thích nhất là vào mỗi dịp Tết lại được cùng bố đi chợ xuân để mua hoa đào, hoa mai. Sau đó lại được tự mình trang trí cây đào bằng những dây và quả lấp lánh trông thật đẹp. Mùa xuân về đem theo biết bao điều tươi đẹp và thú vị.

         Em rất yêu thích mùa xuân.

Có thể bạn quan tâm:  Những bài văn hay lớp 2 – Tổng hợp 41 bài văn mẫu

Văn mẫu 3

        Nếu có ai hỏi: Mùa nào dịu dàng và ấm áp nhất trong năm? Thì em sẽ trả lời: “Đó là mùa xuân”. Em yêu mùa xuân chính ở nét dịu dàng và ấm áp mà nó mang lại.

         Vào mùa xuân, đất trời, cảnh vật, con người được khoác lên mình một chiếc áo mới. Khác với sự lạnh lẽo của mùa đông, xuân về, không khí dần trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu. Đôi lúc lại có lất phất mưa phùn nhưng thời tiết vẫn ấm áp. Cây cối, hoa lá, chim chóc – tất cả đều trở nên vui tươi, rộn ràng như bừng lên một sức sống mới. Trên các con đường ngõ xóm, người ta treo rất nhiều những băng rôn, khẩu hiệu, đèn lồng,…để chào đón mùa xuân, chào đón một năm sắp tới.  

         Mọi người ai cũng háo hức và hân hoan hẳn lên. Nhà nào cũng rộn ràng chuẩn bị, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để đón Tết. Tết cũng là dịp mà em thích nhất mỗi khi xuân về. Vì khi Tết đến, trong thôn làng lại diễn ra rất nhiều lễ hội và các trò chơi dân gian khác nhau. Khi đó mọi người trong thôn lại cùng nhau thi đấu, cùng nhau trẩy hội, tham gia vào các hoạt động vui chơi. Mọi người lại được cùng nhau quây quần bên đốm lửa, kể chuyên, ngâm thơ. Không khí lúc đó thật rộn ràng, náo nhiệt và ấm áp. 

        Em rất yêu mùa xuân trên quê hương em.

Có thể bạn quan tâm:  Bài tập Tết môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2023

Văn mẫu 4


       Trong tất cả các mùa trong năm, em thích nhất là mùa xuân.

         Vào buổi sáng, thời tiết hơi se lạnh và lất phất mưa phùn. Trên cành cây cao vút trước nhà em là những chiếc lá non mới nhú còn long lanh những giọt sương đêm. Thi thoảng lại có những cơn gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá dao động rung rinh trông vui mắt. Cành đào trước cửa cũng đã bung nở. Những cánh hoa màu hồng tươi tắn trông mới đẹp làm sao. Trên bầu trời buổi sớm là những đàn chim én từ phương Nam bay về đang chao nghiêng như vẫy gọi mùa xuân. Xa xa phía đông là ánh mặt trời đang chiếu rọi xuống con đường, góc phố. Những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi khiến không khí dần trở nên ấm áp. 

         Ở ngoài sân, bố em đang vớt những chiếc bánh chưng, bánh tét. Những mâm hoa ngũ quả cũng đã được sắp xếp để bày lên bàn thờ gia tiên. Trong nhà, mẹ em đã bày biện bánh kẹo, trái cây,… để chuẩn bị đón khách. Trên con đường, mọi người gọi nhau đi chúc Tết, viếng chùa, lấy lộc đầu năm, cầu chúc cho một năm thật mạnh khỏe và hạnh phúc. Đâu đó trong khu phố lại vang lên khúc nhạc mừng xuân nghe thật rộn ràng, hân hoan.

         Mùa xuân, khiến cho đất trời, cảnh vật trở nên vui tươi và rực rỡ hơn bao giờ hết. Em rất yêu thích mùa xuân.

Theo: Vân Vân 

Để lại Lời nhắn