Tình yêu và tuổi trẻ – Tổng hợp trích dẫn, câu quotes hay!

Tuổi trẻ là giai đoạn tuyệt vời trong cuộc đời của mỗi con người. Lúc đó, chúng ta sống hết mình, không e ngại. Và, yêu cũng hết mình. Mời các bạn tham khảo những câu quotes hay nhé! Biết đâu, bạn sẽ bắt gặp mình trong đó.

Quotes hay về tuổi trẻ

  1. Tuổi trẻ ấy, thật vất vả và buồn cười. Vất vả vì tụi mình cứ sai và phải bắt đầu lại, sai và phải bắt đầu lại, hoài như vậy. Còn buồn cười vì vất vả như vậy, mà hiếm khi thấy ta mệt mỏi.
  2. Hãy sống trọn vẹn như đoá hoa dại vẹn đường. Vươn mình rực rỡ đầy nắng ấm ngọt ngào, mà không phải ai cũng có thể ngắm nhìn…
  3. Thanh xuân của tôi không đầy ắp tiếng cười, không hoàn hảo như bao người khác. Nhưng tôi thấy như thế là đủ rồi và cứ như vậy đi, đừng thay đổi.
  4. Có ba thứ mà bàn tay chúng ta không thể nào nắm giữ được: cát bụi, nước và thời gian. Lẳng lặng trôi qua từng kẽ tay, từng ngóc ngách đang dần lụi tàn của thanh xuân.
  5. Tụi mình, lũ trẻ đôi mươi
    Cứ đi yêu mãi một người không yêu
    Cứ đơn phương, cứ một chiều
    Để rồi nhận lại thiệt nhiều cô đơn…

Tham khảo thêm bài viết: Crush là gì?

Và tình yêu

  1. Có những ngày yêu thương thì đến muộn, hạnh phúc thì lạc đường. Chỉ có nỗi nhớ là đến kịp, chúng cứ vậy mà bủa vây tâm hồn của kẻ đi rong.
  2. Đừng để dành thanh xuân cho ai cả, thứ quý giá như vậy nếu không tìm được người xứng đáng để trao giữ thì nhất định phải giữ lại cho riêng mình.
  3. Người ấy là thanh xuân của tôi, là tín ngưỡng tôi không thể thiếu, dù cuối cùng những gai góc trong tôi sẽ bị thời gian bào mòn, quay cuồng tấp nập, nhưng mỗi lần nhắc tới người ấy, vẫn thấy hạnh phúc như ban đầu. Vừa gặp đã yêu, yêu trọn cuộc đời.
  4. Mọi người đều nói, cho đến lúc mất đi rồi bạn mới biết được mình đã từng có cái gì. Trên thực tế, bạn luôn biết rõ mình có được cái gì, chỉ là bạn luôn cho rằng mình sẽ vĩnh viễn không đánh mất nó.
  5. Có những ngày yêu thương thì đến muộn, hạnh phúc thì lạc đường. Chỉ có nỗi nhớ là đến kịp, chúng cứ vậy mà bủa vây tâm hồn của kẻ đi rong.
Có thể bạn quan tâm:  Write about your favourite movie

Cứ mỗi lần mệt mỏi, hay trong lòng chất chứa nhiều muộn phiền. Bạn hãy dành cho mình thời gian thật tĩnh lặng và suy ngẫm về mọi thứ. Tuổi trẻ và tình yêu là hai thứ dễ khiến chúng ta phải rơi nước mắt nhất. Nhưng ai cũng phải trải qua những tháng ngày như thế, rồi đến một giai đoạn nào đó bạn trưởng thành. Lúc này ngẫm lại những gì đã qua lại thấy buồn cười khó tả. Hãy luôn suy nghĩ tích cực và nỗ lực sống ý nghĩa mỗi ngày. Không gì là không thể nếu bạn là người biết cố gắng!

Để lại Lời nhắn