Viết thư cho bạn nước ngoài – Bài văn mẫu lớp 3 hay nhất.

Viết thư cho bạn nước ngoài – Bài văn mẫu lớp 3 hay nhất.

Bài văn mẫu số 1

Xin chào bạn May A đến từ đất nước Ý xinh đẹp.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Thật tình cờ mình biết đến bạn thông qua chương trình Kết bạn bốn phương của báo Hoa học trò số gần nhất. Mình nhận thấy rằng chúng mình đều bằng tuổi nhau và có chung sở thích là đọc sách. Nên mình đã muốn lấy giấy bút ngay để được làm quen và có cơ hội nói chuyện cùng với bạn.

À mình quên mất chưa giới thiệu về bản thân để cho bạn hiểu rõ về mình hơn. Mình tên Minh Anh, năm nay mình đang học lớp 3A của trường tiểu học Lý Thái Tổ. Gia đình mình có 4 người đó là bố, mẹ, anh trai mình và mình nữa. Mình sinh ra và lớn lên tại đất nước Việt Nam xinh đẹp và màu mỡ. Bạn đã từng nghe đến về dải đất hình chữ S nào chưa. Đó chính là quê hương của mình đấy.

Đất nước của mình có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Cùng với rất nhiều đặc sản đặc sắc mà chắc chắn sẽ khiến bạn thích thú đấy. Nơi đây nổi tiếng với những bãi biển xanh mát và rộng lớn. Còn có cả những ngôi chùa thiêng liêng, cùng với những công trình kiến trúc đa dạng và độc đáo.

Có thể bạn quan tâm:  Tổng hợp những bài văn lớp 3 mẫu đạt điểm cao

Nếu có cơ hội đi du lịch bạn hãy ghé đến thăm đất nước của mình nhé! Nó sẽ không khiến bạn cảm thấy bị thất vọng đâu.

Vậy còn bạn, hi vọng trong thư phản hồi lần tới của bạn cũng sẽ giới thiệu cho mình nghe về đất nước Ý thơ mộng nơi mà bạn lớn lên nhé. Tớ xem trên ti vi đã được nhìn thấy Ý nổi tiếng là một đất nước lãng mạn, cổ điển. Và ẩm thực tại Ý cũng là một mảng đặc trưng thu hút sự chú ý của thực phương khắp nơi trên thế giới. Hi vọng rằng chúng ta ở tương lai gần sẽ được gặp mặt nhau trên đất nước của bạn.

Mới tưởng tượng ra thôi mà trong đầu tớ đã hiện hữu vô vàn hình ảnh tuyệt vời rồi. Mong cho lá thư này sẽ là một khởi đầu tốt đẹp cho tình bạn của chúng mình. Thôi thư đã dài rồi, mình tạm dừng bút ở đây. Chúc cho bạn và gia đình luôn hạnh phúc và có thật nhiều sức khỏe.

Người bạn nhỏ đến từ Việt Nam

Minh Anh

Bài văn mẫu số 2

Chào bạn David Drano

Mình xin tự giới thiệu mình là Đức Long và mình đến từ Việt Nam. Mình biết đến bạn thông qua cuộc thi Master Chef –  Siêu đầu bếp nhí của Mỹ mùa thứ 7 vừa rồi. Bởi vì rất ngưỡng mộ sự thông mình, nhanh nhạy cùng với tài nghệ nấu nướng của bạn. Nên hôm nay mình đã quyết định viết thư cho bạn để được làm quen. Mình rất mong sẽ có thêm thật nhiều người bạn mới tuyệt vời như bạn.

Có thể bạn quan tâm:  Lời chúc sinh nhật mẹ ý nghĩa - mới nhất

Mình sinh ra là lớn lên trên mảnh đất hình chữ S – Việt Nam xinh đẹp. Dù chỉ là một đất nước nhỏ bé và còn chưa thực sự phát triển lắm. Nhưng nơi đây lưu giữ biết bao truyền thống đáng được tự hào của cha ông. Từ truyền thống yêu nước cùng những chiến công đánh thắng giặc ngoại xâm đã tạo nên trang sử hào hùng cho cả một dân tộc.

Mình hiện tại đang học tại lớp 3D2 của trường tiểu học Nguyễn Tất Thành. Lớp mình có rất nhiều bạn cũng đều theo dõi và ủng hộ cậu trong cuộc thi Master Chef đấy. Bằng tuổi mình mà cậu đã làm nên những điều tuyệt vời như vậy. Có lẽ chúng mình cần phải học tập và cố gắng nhiều hơn nữa. Cứ mỗi tối thứ 2 hàng tuần cả gia đình mình đều ngồi trước ti vi theo dõi chương trình của cậu đấy. Cậu hãy giữ sức khỏe và cố lên nhé. Mọi người luôn ủng hộ cho cậu.

Hi vọng lá thư của mình sẽ đến tay của cậu và sớm nhận được hồi âm. Trong thư tới mình rất mong chờ sẽ được cậu giới thiệu về bản thân, gia đình và quê hương của cậu nhé!

Mình dừng bút tại đây thôi, đã đến giờ mình phải đi học thêm đàn rồi. Chào cậu nhé!

Người bạn mới quen đến từ Việt Nam

Bùi Đức Long

Bài làm văn mẫu số 3

Davika thân mến!

Có thể bạn quan tâm:  Tổng hợp chọn lọc những bài văn hay lớp 3

Mình rất vui vì đã nhận được thư mà cậu gửi, nên mình đã hồi âm ngay cho cậu đây. Mình cảm ơn món quà đáng yêu mà cậu gửi cho mình. Mình thích lắm và chắc chắn mình sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận. Mình luôn xem nó như cậu đang ở bên cạnh mình vậy.

Từ thư cậu gửi mình đã rất muốn được tới Thái Lan du lịch ngay lập tức. Những gì cậu miêu tả đều hiện lên rõ nét trong đầu mình khiến cho mình thích thú vô cùng. Điều khiến cho mình tò mò và nóng lòng muốn được thưởng thức nhất chính là nền ẩm thực phong phú tại nơi đây. Nghe cậu kể về món xôi xoài truyền thống, bánh crep đường phố, kem cuộn thơm ngon mát lạnh. Tất cả đều thật tuyệt vời.

Hi vọng rằng trong tương lai gần mình có thể đưa bố mẹ cùng sang thăm bạn và du lịch Thái Lan một chuyến. Mình rất mong tới ngày được gặp lại cậu. Có lẽ cũng đã 6 tháng kể từ khi cậu qua Việt Nam rồi nhỉ. Ngày nào nhìn vào hộp thư mình cũng đều rất nhớ cậu. Nhớ những khoảnh khắc hai đứa cùng đi công viên và cùng nhau ăn uống. Cậu luôn là một người bạn đáng yêu ở trong lòng mình.

Cho mình gửi lời chúc sức khỏe đến bố mẹ cậu nhé. Chúc cậu năm mới luôn xinh đẹp, mạnh khỏe và đạt được thêm thật nhiều giải thưởng trong học tâm.

Kí tên

Trang Ngân – người bạn nhỏ đến từ Việt Nam.

 

4 Bình luận

  1. phúc
  2. ..........?
  3. ..............? mji
  4. ..............? mji

Để lại Lời nhắn