Kể về người thân của em- bài văn kể về người thân lớp 3 hay nhất

Bài số 1:

Gia đình em có bảy người bao gồm: ông, bà, bố, mẹ, anh trai, em gái và em. Các thành viên trong gia đình em, ai cũng luôn yêu thương, quý mến, và chăm sóc lẫn nhau. Nhưng người mà luôn hi sinh nhiều nhất và là người yêu tâm sự nhiều nhất trong nhà lại là mẹ em.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Mẹ em năm nay đã ngoài ba mươi tuổi nhưng nhìn mẹ vẫn còn trẻ như hồi hai mươi mấy tuổi. Đối với em, mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Mẹ em có dáng người cân đối, thon thả, Mái tóc của mẹ có màu đen óng, dài và rất mượt. Mẹ lúc nào cũng chăm sóc tóc và yêu quý mái tóc của mình như những đứa con của mẹ vậy. Khuôn mặt trái xoan với đôi mắt hai mí, chiếc mũi hơi cao cao và đôi môi đỏ hồng luôn nở nụ cười rạng rỡ là những nét nổi bật trên gương mặt mẹ. Mẹ em sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên.

Hằng ngày, mẹ em thường hay mặc những bộ quần áo đơn giản như một chiếc quần jean và một chiếc áo phông, thỉnh thoảng mẹ lại đổi sang một vài bộ váy cách điệu nhưng không quá diêm dúa. Mẹ em không những xinh đẹp mà còn rất đảm đang. Sáng nào mẹ cũng dậy thật sớm để chuẩn bị cho cả gia đình bữa sáng, ăn sáng xong mẹ lại dọn dẹp bát đũa rồi đưa em tới trường. Không những là một người mẹ tuyệt vời, mẹ còn giống như cô giáo thứ hai của em. Năm em vào lớp một, mẹ nắm tay em viết cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một. Gặp những bài toán khó, mẹ từ từ chỉ bảo em. Tuy nhiều lần em làm sai nhưng mẹ lại không mắng mà mẹ luôn giúp em tìm ra lỗi sai và sửa lại lỗi sai đó.

Có thể bạn quan tâm:  Quy hoạch làng nghề gắn với du lịch ở Hà Tây: Cần tấm áo mới

Em rất yêu mẹ em, sau này dù có lớn hơn thì mẹ em vẫn luôn là người hoàn hảo nhất, xinh đẹp nhất và tuyệt vời nhất đối với em.

Bài số 2:

Gia đình luôn là nơi mà ta nhận được tình yêu thương vô bờ bến. Em cũng vậy, trong gia đình, em luôn nhận biết bao tình yêu thương từ mọi người nhưng người em yêu quý nhất đó chính là bố của em.

Bố em năm nay đã gần bốn mươi tuổi nhưng bố vẫn còn rất khỏe. Do ngày nào cũng mặc quần áo dài nên bố em có nước da khá là trắng cùng với khuôn mặt vuông chữ điền ánh lên vẻ nghiêm nghị. Trong gia đình em thì bố em là người nghiêm khắc nhất. Bố em có thân hình cao to, vạm vỡ. Tuy cả ngày bận rộn nhưng ngày nào bố cũng dành thời gian để chơi thể thao cùng với những người hàng xóm.

Sở thích của bố em là trồng cây, chơi bóng chuyền và đọc báo mỗi sáng. Sau nhà em có rất nhiều loại cây như cây na, cây cam, cây ổi…đều là do một tay bố em trồng và chăm sóc. Bố em luôn dạy chúng em những điều hay, lẽ phải, những đức tính tốt trong cuộc sống và một trong số đó là tính gọn gàng, ngăn nắp. Bởi vậy mà vật dụng trong nhà em đều luôn nằm ở đúng vị trí của nó.

Có thể bạn quan tâm:  Kể về một lần mắc lỗi với mẹ-bài văn tiểu học hay nhất

Tuy bận rộn với công việc nhưng lúc nào bố cũng dậy chúng em học bài. Bố em luôn bảo với chúng em việc học là quan trọng nhất, bởi vậy mà cứ năm nào đạt danh hiệu học sinh giỏi bố em đều thưởng cho chúng em những món quà ý nghĩa như một chiếc cặp sách mới, một chiếc bàn học hay một bộ truyện tranh mà em thích.

Em rất yêu bố của em. Dù cho bố không dịu dàng như mẹ nhưng em vẫn rất kính trọng và nghe lời của bố. Em mong bố sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.

Bài số 3:

Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất đó là bà của em. Bà là người gần gũi với em, chăm lo cho em từ khi em mới được sinh ra. Bà ru em bằng những lời ru êm dịu.

Bà em năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi rồi, mái tóc đã không còn đen óng nữa mà thay vào đó là những sợi tóc bạc. Hai má bà đã hóp lại. Trên khuôn mặt bà đã có nhiều nếp nhăn nhưng bà vẫn có những nét đẹp của bà thời con gái. Bà có khuôn mặt hình trái xoan, chiếc mũi cao và hàm răng đều… Vầng trán cao đã có nhiều nếp nhăn. Tuy đã lớn tuổi nhưng đôi mắt bà vẫn còn tinh anh và sáng, đôi mắt ấy thật dịu hiền khó tả.

Tuy đã lớn tuổi  nhưng bà đi lại rất nhanh nhẹn. Đáng chú ý nhất là đôi tay khéo léo của bà. Đôi bàn tay ấy đã chai sần, những ngón tay gầy gầy, xương xương nhưng bà làm biết bao nhiêu là việc. Bà rất thích lao động, ít nghỉ ngơi. Bà thích làm bánh, nấu ăn, dọn dẹp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp.

Có thể bạn quan tâm:  Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 theo Thông tư 22.

Sáng nào cũng vậy, bà dậy thật sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho những đứa cháu bà. Sau khi bọn em ăn sáng và đi học rồi, bà lại lọ mọ ra thăm những luống rau mà bà đã trồng và chăm sóc nó. Lần nào ăn cơm bà cũng bảo: “ Rau bà trồng là rau sạch, cố ăn nhiều rau vào cho mau lớn”.

Từ nhỏ, em đã được sống trong tình yêu bao la của bà. Bà luôn mong em học giỏi, thành tài. Bà dạy em những điều hay, lẽ phải. Bà nhắc nhở em phải biết đạo lí, kính trên nhường dưới, vâng lời thầy cô giáo, hòa nhã với bạn bè.

Em lúc nào cũng yêu quý và kính trọng bà. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng bà. Em mong rằng bà sẽ sống thật lâu với em để nhìn thấy em thành công.

Để lại Lời nhắn