Bài văn tả cô giáo lớp 6

Dàn ý

Mở bài

Từ năm lớp 1 đến nay, em được học với rất nhiều thầy cô, nhưng người để lại nhiều kỉ niệm sâu sắc trong lòng em nhất đó chính là cô giáo chủ nhiệm năm lớp 6 của em.

Thân bài

  • Cô tên là Hoàng Thanh Mai, năm nay cô vừa bước sang tuổi 30.
  • Cô giáo em đang còn rất trẻ. Cô chỉ mới về công tác tại trường em gần 5 năm nay thôi.
  • Dáng người cô hơi gầy và mảnh mai.
  • Khuôn mặt trái xoan, hai hàng lông mày lá liễu, sống mũi cao và thẳng.
  • Mái tóc màu hạt dẻ, xoăn nhẹ, ôm lấy khuôn mặt gọn gàng.
  • Hằng ngày, cô đều khoác lên mình những chiếc áo dài thướt tha, duyên dáng.
  • Mỗi khi bước vào lớp cô đều nở nụ cười thật tươi với chúng em.
  • Trong giờ lên lớp, cô luôn nhiệt tình giảng bài cho chúng em.
  • Bất kì ai có thắc mắc gì đều được cô nhẹ nhàng giải đáp.
  • Cô luôn tận tình, quan tâm đến tất cả các bạn học sinh trong lớp để không ai cảm thấy khó khăn.
  • Em vẫn nhớ như in kỉ niệm lần đầu tiên gặp cô sau hôm nhận lớp.
  • Hôm ấy trời mưa rất to, vì phải đợi bố đi làm về lâu quá, nên em đã đi bộ về nhà mà không mang theo ô.
  • Chính cô Mai là người đã không ngại nhà xa, nhường áo mưa cho em và chở em về tận nhà.
  • Kết quả là sau hôm ấy, cô đã bị ốm rất lâu. Nhưng vì không muốn chúng em lo lắng nên cô đã giấu mọi người.
  • Sau khi biết được chuyện này, mẹ đã chở em qua nhà cô giáo để cảm ơn và thăm hỏi cô.
  • Em ăn năn lắm! Luôn cảm thấy hối hận, vì mình mà làm cô bị ốm.
  • Cô Mai khẽ cười và xoa đầu em, cô bảo “ không sao đâu”, “ nhìn thấy chúng em hằng ngày đi học chăm chỉ là cô vui rồi”
  • Em luôn dành tình yêu thương và kính trọng dành cho cô

Kết bài

  • Cô Mai vừa là người thầy, vừa là người mẹ thứ hai của chúng em
  • Em rất yêu quí cô. Em luôn tự nhủ với lòng mình phải học tập tốt để xứng đáng với kì vọng của cô.

 Bài làm 1

     Trong tất cả các thầy cô giáo đã dạy bảo chúng em, thì người đã để lại ấn tượng trong em  nhiều nhất đó chính là cô Hòa –  giáo viên chủ nhiệm năm lớp 1 của em.

      Cô Hòa là người nắm tay dắt em vào lớp học cùng với các bạn cho em bớt sợ trong buổi học đầu tiên. Có cô đi bên cạnh em đỡ sợ hơn hẳn. Lần đầu tiên được nhìn thấy cô, cô có một vóc dáng cân đối, gương mặt tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ. Cô nhìn chúng em bằng ánh mắt trìu mến, cô giáo  giới thiệu về bản thân rồi kể cho cả lớp nghe những câu chuyện vui để bầu không khí trong lớp thêm vui vẻ, giúp mọi người gắn kết với nhau hơn.

Có thể bạn quan tâm:  Hoa phượng - Loài hoa gắn liền với tuổi học trò

    Cô giáo năm nay đã ngoài 30 tuổi rồi, nhưng trông cô vẫn còn rất trẻ, như tuổi đôi mươi vậy. Cô có một khuôn mặt tròn, mái tóc đen dài, suôn mượt thả nhẹ ra sau lưng. Vầng trán cao. Đôi mắt đen láy, và chiếc má núng đồng tiền bên phải duyên thật là duyên. Cô Hòa ăn mặc rất giản dị, nhưng cũng không kém phần tinh tế. Mỗi ngày đến trường cô lại chọn cho mình những bộ trang phục thanh lịch, gọn gàng.

     Những giờ lên lớp cô luôn cố gắng mang đến cho bọn em những bài học thật bổ ích và dễ hiểu. Cô luôn lồng ghép vào đấy những trò chơi để tạo sự hứng thú và hào hứng cho lớp học. Em thích nhất là những giờ toán được học với cô. Cô bày cho lớp rất nhiều những dụng cụ trực quan độc và lạ mà chúng em chưa được nhìn thấy bao giờ. Cô Hòa yêu cầu chúng em cần phải hiểu được bản chất của vấn đề và cố gắng sáng tạo những cách giải hay. Khi thấy có bạn nào đó trong lớp chưa hiểu bài, cô liền tận tình giảng lại bài cho bạn ấy và mọi người hiểu kĩ càng hơn. Chính vì vậy chúng em luôn thích được học với cô.

     Ngoài ra, cô Hòa còn là một cô giáo rất tâm lí nữa. Dường như cô có thể hiểu rõ về tâm tư, suy nghĩ của học sinh. Cô giáo sẵn sàng ở bên, động viên chia sẻ cùng với các bạn. Ở trong lớp học mọi người đều có quyền bày tỏ quan điểm , sẻ chia cùng nhau. Ai nấy đều cảm thấy dưới sự dẫn dắt, bảo ban của cô Hòa, lớp 1A2 như một gia đình thực sự vậy và ở đó cô là người mẹ thứ hai tuyệt vời nhất.

     Em và các bạn luôn luôn biết ơn và kính trọng cô Hòa. Nhờ có cô mà chúng em ngày ngày đến trường luôn được là chính mình và cảm thấy hạnh phúc. Em tự hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng mong đợi của cô dành cho chúng em.

Bài làm 2

      Cô Hoa là cô giáo chủ nhiệm của em năm lớp 2. Đã lâu lắm rồi kể từ khi cô nghỉ hưu chúng em không được gặp cô. Nhưng những tình cảm, những kỉ niệm đẹp của em với cô vẫn luôn tràn đầy.

      Hôm đầu tiên nhận lớp và gặp các bạn. Chúng em ai nấy cũng đều phấn khích và hào hứng. Và cô Hoa bước vào lớp với chúng em. Cô cho các bạn tự giới thiệu về bản thân để mọi người làm quen cùng nhau. Không hiểu sao từ lần đầu tiên gặp cô em cứ có cảm giác thật quen thuộc và gần gũi đến như vậy.

Có thể bạn quan tâm:  Kể về một việc tốt em đã làm – Mẹo làm bài hay

     Cô Hoa năm nay đã ngoài 50 tuổi rồi. Mái tóc cô đã bạc đi rất nhiều. Khuôn mặt phúc hậu, hiền từ. Mỗi khi cô cười, những vết chân chim lại hằn sâu nơi khóe mắt. Nước da của cô hơi rám nắng và cũng không còn mềm mại như trước được nữa. Tuổi tác đã làm cho cô thay đổi rất nhiều.

     Cô Hoa rất hiền và dịu dàng. Cô chưa từng to tiếng hay nặng lời với ai bao giờ. Mỗi khi các bạn trong lớp gặp phải chuyện gì cũng đều chạy đến tìm cô tâm sự, nghe cô an ủi và chia sẻ. Thế nhưng trong mỗi giờ lên lớp cô lại rất nghiêm khắc. Cô luôn nhắc nhở chúng em phải chăm chỉ học tập, lắng nghe lời cô giảng, tích cực làm bài tập để đạt được kết quả cao trong học tập. Cô không hài lòng khi mà chúng em học bài không nghiêm túc hay là làm bài qua loa.

       Cô giáo thường xuyên đưa cả lớp đi tham quan các địa danh nổi tiếng, các khu vui chơi trong những giờ thực hành. Điều này giúp cho chúng em không còn cảm thấy nhàm chán. Ai nấy đều mong chờ, háo hức được tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng cô và các bạn.

       Em vẫn nhớ như in, có một lần em không làm bài tập về nhà. Sáng hôm sau đến lớp em đã nói dối cô là bị mất vở bài tập. Nhìn thấy thái độ ấp úng, ngập ngùng của em, cô Hoa đã nhìn em thật lâu nhưng cô không hề nói gì trước lớp. Sau buổi học, vì thấy ân hận nên em đã đến gặp cô nhận  lỗi. Cô mỉm cười và nói rằng cô đã biết, nhưng cô thấy mừng vì em đã biết nhận lỗi và sửa sai. Từ hôm đó, em luôn nhắc nhở bản thân mình phải cố gắng trong học tập hơn nữa để không làm cho cô và bố mẹ phải thất vọng về mình.

      Cô Hoa là người đã ở bên và dìu dắt lớp chúng em suốt 2 năm học tiểu học. Chúng em luôn luôn yêu mến và kính trọng cô. Và chắc chắn sau này dẫu có đi đâu, thì em vẫn sẽ nhớ mãi những kỉ niệm đẹp giữa cô và trò dưới mái trường thân thương này.

Bài làm 3

      Mỗi ngày đến trường với em lại là một ngày vui. Vui vì ở đó có rất nhiều bạn bè, và đặc biệt ở đó có cô giáo luôn đón chờ chúng em. Và em thích nhất là cô Thủy – người mẹ hiền thứ 2 của chúng em dưới mái trường Tiểu học Xuân Minh này.

       Cô Thủy năm nay khoảng 35 tuổi, cô đã lập gia đình và có 2 con rồi. Cô Thủy có dáng người cao cao và hơi gầy. Nước da cô trắng mịn, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ buông thả sau lưng ôm gọn lấy gương mặt thanh tú. Sống mũi cô rất cao, nên trông cô rất Tây. Đôi mắt của cô tròn xoe, đen láy, đôi môi hình trái tim luôn mỉm cười.

Có thể bạn quan tâm:  Tả dòng sông quê em - Tổng hợp văn mẫu

       Hằng ngày đến trường, cô đều chọn cho mình những bộ áo dài truyền thống, nhã nhặn. Lớp chúng em luôn hào hứng mỗi khi được học giờ Tiếng Việt với cô. Cô giảng bài rất hay, ai nấy cũng say sưa với từng bài giảng, từng câu thơ của cô. Cô luôn lấy ví dụ cụ thể, sinh động cho chúng em dễ hiểu. Cô Thủy rất khuyến khích học sinh sáng tạo trong giờ học. Mỗi khi bạn nào có một bài văn hay sẽ được cô tuyên dương trước lớp. Đó cũng là động lực cho chúng em cố gắng nhiều hơn trong mỗi giờ học.

        Trên lớp, cô luôn là một người giáo viên nghiêm khắc, ai sai, ai chưa đúng cô sẽ nhắc nhở và chỉ bảo cho bạn thấy lỗi sai để rút kinh nghiệm không mắc lỗi nữa. Nhờ như vậy mà chúng em ngày một khôn lớn hơn. Không chỉ là các bài học trên lớp, cô Thủy còn luôn dạy bảo chúng em những điều hay lẽ phải trong cuộc sống, những lễ nghi, phép tắc hằng ngày. Cô dạy chúng em phải có trắc ẩn, biết giúp đỡ người gặp khó khăn hoạn nạn, luôn đề cao tinh thần lá lành đùm lá rách, đùm bọc lẫn nhau. Cô còn dạy cho chúng em các kĩ năng trong cuộc sống hằng ngày. Bố mẹ em rất an tâm khi em được học lớp với cô Thủy.

      Ngày nghỉ, cô thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho lớp em tham gia. Cô muốn lớp chúng em ngày càng đoàn kết hơn nữa. Các trò chơi cô mang đến đều là những trò chơi đề cao tính tập thể cho mỗi cá nhân. Lớp em còn được cô tổ chức cho đi picnic, cắm trại cùng nhau vào cuối tuần nữa, rất là vui, ai nấy cũng đều hào hứng và phấn khích. Vào các dịp đặc biệt, cô còn dẫn chúng em về nhà của mình, dạy chúng em nấu ăn và làm bánh nữa. Thật là tuyệt!

       Cô Thủy luôn tỏa ra những nguồn năng lượng tích cực. Có lẽ chính vì vậy mà em và các bạn rất thích được học tập và ở bên cạnh cô. Cô Thủy không chỉ là người giáo viên, cô còn như một người bạn đồng hành cùng chúng em. Em và các bạn đều yêu quí cô rất nhiều, bản thân em luôn cố gắng để cô có thể tự hào về mình.

Theo: Phạm Trang

Để lại Lời nhắn