Phân tích “Ai đã đặt tên cho dòng sông” nhiều cảm xúc nhất

Nhắc đến ngữ văn lớp 12, chúng ta không thể nào quên tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông”. Một trong những tác phẩm hay nhất của Hoàng Phủ Ngọc Tường.  Tuy nhiên, để các bạn có thể nắm rõ về tác phẩm. Giaovienvietnam.com sẽ phân tích “Ai đã đặt tên cho dòng sông” chi tiết nhất. Mời các bạn tham khảo!

Bài phân tích tác phẩm “ Ai đã đặt tên cho dòng sông”

Được viết vào thời điểm cả nước ăn mừng chiến thắng vào năm 1975. Bài kí “Ai đã đặt tên cho dòng sông” được ra đời dưới ngòi bút lãng mạncủa Hoàng Phủ Ngọc Tường. Đây là tác phẩm được tác giả viết về dòng sông Hương – một biểu tượng cho thiên nhiên và con người xứ Huế.

Được tác giả miêu tả với 3 trạng thái khác nhau. Sông Hương ở mỗi khúc sông mang trong mình một vẻ đẹp khác biệt. Nếu khúc thượng nguồn, được tác giả miêu tả với vẻ đẹp của một “Cô gái Di gan phóng khoáng và mang dại”.Hết thượng nguồn, sông Hương ở trong lòng thành phố Huế lại mang vẻ đẹp của cô gái mộng mơ “Vui tươi hẳn lên giữa những biền bãi xanh biếc”. Cuối cùng dòng sông Hương lại mang tâm trạng của một cô gái bịn rịn, lưu luyến. Không nỡ rời xa người tình của mình.

Có thể bạn quan tâm:  Phân tích bài thơ Tây Tiến phát hiện mới lạ nhất

Đọc thêm bài viết Cảm nhận về tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông”

Nét đẹp văn hóa lâu đời

Mỗi khúc của sông hương đều mang một nét quyến rũ khác nhau. Ngoài vẻ đẹp thiên nhiên, tác giả còn miêu tả Hương Giang bằng những nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc. Sông Hương là dòng sông lịch sử. Nó đã cùng các vị vua Hùng trải qua thời kỳ dựng nước và giữ nước. Nó là chứng nhân trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Nhất là sự kiện Xuân Mậu Thân 1968. Dù trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của lịch, sông Hương vẫn ở đó, vẫn trầm mặc, bình yên và man dại. Sông Hương vẫn tiếp tục là theo chân của cả dân tộc trong những chặng đường tiếp theo.

Chỉ qua ngòi bút điêu luyện của Hoàng Phủ Ngọc Tường, chúng ta đã thấy được vẻ đẹp của dòng sông Hương tuyệt đẹp trước mắt người đọc. Nó không chỉ làm say đắm với những người dân xứ Huế. Mà còn gây sự thương nhớ, muốn quay trở lại của những lữ khách đã đặt chân đến đây.

Với tất cả những gì mình hiểu và cảm nhận được từ đề bài phân tích “Ai đã đặt tên cho dòng sông”. Hy vọng các bạn sẽ cảm nhận và chắt lọc được những dụng ý hay nhất mà tác giả đã gửi gắm qua tác phẩm. Chúc các bạn thành công.

Có thể bạn quan tâm:  Học đi đôi với hành – Văn nghị luận hay nhất

Hoài Thương ST

Để lại Lời nhắn