Kể về ngày đầu tiên đi học lớp 3

Bài số 1:

Năm nào cũng vậy, em chẳng bao giờ quên được hình ảnh của buổi học đầu tiên. Sáng hôm ấy là một buổi sáng mùa thu, em dậy thật sớm để chuẩn bị đến trường.  Lòng em cảm thấy hồi hộp, xao xuyến vì đây là buổi học đầu tiên em đến lớp. Bước vào lớp em cảm thấy có một chút bỡ ngỡ vì một vài thứ trở nên mới lạ. Cô giáo mới, một vài người bạn mới, bàn ghế mới và phòng học mới. Tuy lúc đầu vẫn còn thấy bỡ ngỡ nhưng em đã dần dần làm quen với tất cả. Tiết toán với cô giáo chủ nhiệm khiến em cảm thấy thích thú khi được làm bạn với những con số. Tiết học âm nhạc khiến em cảm thấy vui nhất bởi em là một người rất thích hát. Trong tiết học đó, em được tự do thể hiện tài năng của mình. Buổi học đầu tiên trôi qua thật nhanh nhưng luôn đầy ắp niềm vui và tiếng cười.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Bài số 2:

Buổi đầu tiên đến trường của em có thật nhiều kỉ niệm đẹp đẽ. Hôm ấy là vào một buổi sáng mùa thu, mẹ đã gọi em dậy sớm để chuẩn bị đồ dùng học tập. Đúng 7 giờ kém 15 phút, mẹ chở em đến trường trên chiếc xe đạp vốn đã rất thân quen. Em ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường mà lòng cảm thấy bồi hồi, xao xuyến. Cánh cổng trường như đang rộng mở để đón tất cả chúng em . Em chào tạm biệt mẹ và cùng các bạn vào lớp. Dù đã đến trường nhận lớp nhưng em vẫn cảm thấy vô cùng háo hức.Tiết học đầu tiên cô dạy là tiết Tiếng việt. Giọng cô trầm ấm cuốn hút khiến chúng em luôn chăm chú lắng nghe. Tiết học thứ hai, chúng em được học môn Toán của thầy Hải. Đó là ngày đầu tiên em đi học sau những ngày hè nóng bức.

Có thể bạn quan tâm:  Bài văn tả dòng sông quê em lớp 6

Bài số 3:

Có lẽ kỉ niệm trong sáng, đẹp đẽ nhất của tuổi học trò chính là ngày đầu tiên đi học. Mẹ gọi em dậy từ sớm để chuẩn bị đi học, lòng em thấy rất rộn ràng và háo hức. Hôm đó là một buổi sáng mùa thu đẹp trời.Trước mặt em ngôi trường hiện ra thật xinh xắn vừa oai nghiêm. Bước vào cánh cổng trường nguy nga là hình ảnh sân trường rất rộng. Hai hàng cây xanh biếc trông thật mát mẻ và đẹp mắt làm sao. Các lớp học khang trang được sơn màu vàng trông thật trang trọng. Lúc này em cảm thấy mình thật nhỏ bé hơn biết nhường nào. Đang cảm nhận quang cảnh ngôi trường  bỗng  tùng…tùng…tùng, ba tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp làm tim em cũng đập theo nhịp trống. Em chào tạm biệt mẹ để vào lớp học. Lớp học mới với những chiếc bàn ghế mới, phấn bảng mới, cô giáo chủ nhiệm mới và cả những người bạn mới. Bây giờ đã là học sinh lớp 3 rồi nhưng em vẫn không thể nào quên được những kỉ niệm về ngày đầu tiên đến trường.

Bài số 4:

Ngày đầu tiên đi học là một kỉ niệm rất khó quên. Do trường mình khá nhỏ và hơi ít lớp học, nên trường mình đã phải chia thành hai ca học vào buổi sáng và buổi chiều. Lớp mình được phân ca học vào các buổi chiều từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần. Hôm đó là một buổi chiều thu, có chút nắng nhẹ. Mình ngồi trên chiếc yên sau xe máy do mẹ mình chở. Mình cảm nhận được bầu trời thật trong xanh, không khí mát mẻ. Buổi tối trước ngày đến trường, mình cảm thấy có một chút hồi hộp, lo lắng xen lẫn một chút sự vui vẻ, phấn khích. Bởi chỉ ngày mai thôi là mình chính thức bước vào lớp ba.  Mình cảm thấy trường có vẻ rộng hơn, hiện đại và khang trang hơn, có lẽ là đã lâu lắm rồi mình mới quay trở lại trường. Vẫn là những phòng học được sơn màu vàng, có bàn ghế, bảng đen nhưng tự dưng sao mình lại cảm thấy bỡ ngỡ và lo lắng. Nhưng rồi sau khi làm quen với những người bạn mới mình cảm thấy tự tin hơn hẳn. Buổi học hôm đó đã để lại trong mình rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ mà không phải lúc nào mình cũng có được.

Có thể bạn quan tâm:  viết thư lớp 3 - Tổng hợp những bài văn viết thư hay nhất

Bài số 5:

Thời gian trôi qua nhanh thật, ấy vậy mà đã là năm thứ ba em được trải qua cảm xúc của ngày đầu tiên đến trường. Hôm đó là một buổi sáng mùa thu trong lành, mát mẻ, bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Trên cây, những chú chim hót líu lo chuyền từ cành này qua cành nọ nghe thật vui tai. Lòng em cảm thấy nôn nao, háo hức. Cánh cổng trường như dang rộng cánh tay chào đón tất cả các bạn học sinh chúng em. Sân trường hôm ấy thật tấp nập, đông vui, hình ảnh những bạn học sinh cầm tay bố mẹ đến trường. Có bạn thì tươi cười, háo hức, có bạn thì mếu máo nắm chặt tay mẹ không buông. Trong lúc mọi người còn đang bận rộn để chia tay bố mẹ thì ba tiếng trống trường vang lên, học sinh xếp hàng để vào lớp dưới sự chỉ dặn của thầy cô giáo chủ nhiệm. Năm nay ngoài học cùng một vài người bạn cũ, em đã làm quen thêm được rất nhiều bạn mới. Giờ ra chơi hôm đó chúng em cười nói thật vui vẻ. Em sẽ chẳng bao giờ quên được buổi sáng cho em rất nhiều kỷ niệm đẹp của một thời ấu thơ đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

Để lại Lời nhắn