Bài văn kể về ngày đầu tiên đi học- Bài văn mẫu lớp 6 hay nhất.

Bài văn kể về ngày đầu tiên đi học- Bài văn mẫu lớp 6 hay nhất.

Bài văn mẫu số 1

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy. Buổi sáng đầu tiên khi em bước vào lớp 1. Quả là một ngày đáng nhớ và để lại nhiều dấu ấn trong lòng em.

Từ tối hôm trước, em và mẹ đã vô cùng háo hức rồi. Mẹ và em trò chuyện và sắp xếp đồ đạc cẩn thận để ngày mai em có thể tự tin bước đến trường. Nào là sách vở, bút thước và quần áo đồng phục. Mẹ giúp em chọn cho mình những món đồ đẹp đẽ và ưng ý nhất.

Sáng hôm ấy em ngủ dậy từ rất sớm. Phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình. Ăn sáng xong em chạy thật nhanh vào phòng thay quần áo. Đeo chiếc balo được chuẩn bị từ trước và chạy vội ra ngoài phòng khách. Bố em mỉm cười, vui mừng khi thấy con gái thật chững chạc trong bộ quần áo. Và rồi bố mẹ cùng đưa em đi đến trường tiểu học Ngôi Sao. Ngôi trường mà em sẽ gắn bó ở đây trong những năm tháng tiếp theo.

Trên đường đi, nhìn cảnh vật xung quanh mình đều thật tràn đầy sức sống và tươi mới. Mọi vật như được thổi bùng vào trong đó một luồng sức sống căng tràn. Có lẽ tâm trạng vui vẻ và phấn khích của em đã lan tỏa tới mọi cảnh vật ấy.

Có thể bạn quan tâm:  Tả người bạn thân của em lớp 6 chi tiết ấn tượng nhất

Rất nhanh thôi, bố đã lái xe đưa cả em và mẹ tớ trước cổng trường. Nhìn từ xa dòng chữ Trường Tiểu Học Ngôi Sao màu trắng thật nổi bật trên tấm biển phông nền màu đen. Em có chút hoảng sợ và lo lắng khi bước chân vào một môi trường mới. Bố mẹ an ủi, cùng nắm tay em và dẫn em đi vào trường. Đi lớp trước cửa lớp 1A2, em nhìn thấy có rất nhiều bạn nhỏ đang đứng xếp hàng ở trước cửa chào cô giáo và nhận lớp.

Nhờ có sự cổ vũ của bố mẹ, em đã mạnh dạn và tự tin hơn nhiều. Em hơi rụt rè bước đi về phía trước nhưng vẫn ngoảnh lại nhìn xem bố mẹ mình đang ở đâu. Cô giáo chủ nhiệm xinh xắn và thanh lịch trong chiếc áo dài hồng nhạt thướt tha. Cô âu yếm nhìn em trìu mến. Cô mỉm cười và xoa đầu em. Cô dẫn em vào chỗ ngồi và đón tiếp những bạn học sinh còn lại của lớp.

Lớp học không đông lắm, chỉ khoảng 23 học sinh. Nhưng bạn nào bạn nấy cũng hớn hở và mỗi bạn có một biểu cảm khác nhau. Không ai giống ai. Ngồi bên em là một bạn nam cao cao có hơi gầy một chút. Qua việc nói chuyện, làm quen em biết rằng bạn ấy tên là Phong, sống khá gần trường. Hôm nay bạn ấy rất là vui khi được đi học tại một ngôi trường mới.

Có thể bạn quan tâm:  Tả cảnh mùa xuân - Dàn ý và bài văn tả cảnh mùa xuân lớp 6 đạt điểm 9, 10

Buổi học đầu tiên, cô giáo chủ yếu là trò chuyện và giao lưu cùng cả lớp thôi. Mỗi bạn đều tự giới thiệu về bản thân và kể cho nhau nghe về những sở thích cá nhân của mình. Em nhận ra có 2 bạn cùng lớp mẫu giáo của em năm trước cũng học tại lớp này. Thật may mắn khi em không cô độc.

Buổi học đầu tiên trôi qua nhanh chóng với nhiều cảm xúc đan xen, lẫn lộn. Em chào cô giáo, tạm biệt các bạn rồi chạy ra tìm bố mẹ của mình. Bố mẹ hỏi han em không ngừng về tình hình trên lớp học. Rất vui là mọi thứ đều ổn và tuyệt vời. Cô giáo luôn quan tâm và giúp đỡ học sinh. Em cảm thấy yêu mái trường này thật nhiều rồi đây.

Bài văn mẫu số 2

Khoảnh khắc mà đến bây giờ em vẫn còn nhớ mãi đó chính là ngày đầu tiên em đến trường mới. Đến bây giờ khoảnh khắc ấy vẫn luôn sâu đậm và đọng lại nguyên vẹn trong tâm trí của em rõ rệt.

Nhớ lại buổi sáng hôm ấy, em chợt thức giấc từ sáng sớm. Ăn uống xong, em thay quần áo mới, đeo balo theo mẹ đi đến trường. Mẹ dắt em đi trên con đường làng dài và hẹp quen thuộc. Nhiều bạn học sinh khác cũng được bố mẹ đưa đến trường. Cũng có nhiều anh chị lớn hơn đeo khăn quàng đỏ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ phía trước. Tất cả tạo nên bầu không khí buổi sáng nhộn nhịp và sinh động.

Có thể bạn quan tâm:  Bài văn tả cô giáo lớp 6

Đến nơi, nhìn thấy cảnh vật, mọi thứ đều mới lạ và khác biệt. Em vội nép sau lưng mẹ, e dè không dám lại gần cô giáo. Cô đã nhẹ nhàng đến bên em, thỏ thẻ với em rằng rất nhanh thôi em sẽ quen với tất cả mọi người ở nơi đây thôi. Bằng sự cổ vũ và động viên của mẹ em đã mạnh dạn tự tin hơn rất nhiều. Tự mình đi theo cô vào lớp học.

Trong lớp toàn là những bạn mới. Nhưng mọi người làm quen và trò chuyện với nhau nhanh lắm. Em đã nhớ tên được một số bạn trong lớp rồi. Cô rất vui vì chúng em hòa đồng và gắn bó với nhau nhanh đến như vậy.

Cô giáo em bắt đầu xếp chỗ cho các bạn ở trong lớp và bầu ban cán sự lớp. Cô cho chúng em ghi thời khóa biểu của ngày mai và cả tuần sau nữa. Cô dặn chúng em cần chuẩn bị những gì, sao cho đầy đủ nhất để đi đến trường. Em quí cô giáo của mình thật nhiều vì cô rất quan tâm và nhiệt tình với học sinh.

Kể từ hôm đó, em đã trở thành một bạn học sinh thực thụ. Được học tập ở một ngôi trường mới với bao điều bỡ ngỡ, chưa quen. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè mà em ngày càng trưởng thành và lớn khôn hơn nhiều.

Để lại Lời nhắn