Tả cây phượng lớp 6 – những lưu ý để làm bài tốt

Nhắc đến hoa phượng, người ta lại nhớ đến tuổi học trò hồn nhiên và đầy những mộng mơ. Bài văn tả cây phượng lớp 6 giúp các bạn quan sát kĩ lưỡng.

Đồng thời, có nhiều góc nhìn về cây phượng cũng như về tuổi học trò. Dưới đây là những mẹo nhỏ khi làm bài và dàn ý chi tiết.

Những mẹo nhỏ khi làm bài

  • Đọc kỹ yêu cầu đề bài, xác định thể loại của bài văn
  • Xem lại dàn ý chung đã học
  • Quan sát và tìm hiểu tài liệu liên quan tới chủ đề để tham khảo.

Dàn ý chi tiết tả cây phượng lớp 6

Mở bài:

Giới thiệu chung về cây phượng: là loài cây của mùa hè, gắn liền với thời học sinh.

Thân bài:

Miêu tả hình dáng cây phượng

  • Cây phượng nhìn từ xa như thế nào: người bảo vệ khổng lồ đứng trước sân trường.
  • Rẽ cắm sâu xuống đất hút các chất dinh dưỡng
  • Thân xù xì, to, thẫm bạc theo năm tháng
  • Lá nhỏ, mọc song song hai hàng
  • Giữa hoa là các nhị vươn cao, nhụy vàng ở giữa.
  • Mùa hè gắn với những chú ve và chùm phượng nở.
Có thể bạn quan tâm:  Kể về một kỉ niệm đáng nhớ - Dàn ý và bài văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ lớp 6 hay nhất

Kỉ niệm với học trò

  • Giờ ra chơi ngồi dưới gốc phượng trò chuyện, nô đùa
  • Thường lấy nhị hoa chơi chọi gà
  • Ép hoa thành những cánh bướm xinh xinh.

Đọc thêm các bài văn miêu tả mới nhất 2020: tả ngôi nhà của em lớp 5. Tả loài cây em yêu, tả hoa hồng

Kết bài:

Nêu cảm nghĩ của mình về cây phượng.

Văn mẫu tả cây phượng lớp 6

Nhắc đến cây phượng là người ta nhớ ngay đến những ngày hè rực rỡ. Mùa hè là mùa cho phượng nở hoa. Loài hoa có cái tên rất thân yêu: “hoa học trò”. Chắc cũng bởi nó luôn gắn liền với tuổi đi học của mỗi chúng ta. Trong sân trường em cũng có một cây phượng. Cây bao lâu nay vẫn đứng đấy, đón chào biết bao nhiêu khoá học mới. Và rồi tạm biệt những anh chị lớn hơn ra trường. Từ thế hệ này qua thế hệ khác nối tiếp nhau đi học và chơi đùa dưới gốc cây này.

Cây phượng gắn bó với biết bao kỉ niệm của tuổi học trò

 Không biết cây có từ bao giờ mà nay đã to lớn sừng sững như anh hùng dũng sĩ. Thân cây to vạm vỡ, lực lưỡng nâng đỡ cho từng tán lá rộng. Đám học sinh loi choi vòng tay ôm thử nhưng không xuể. Cây có vỏ sần sùi, chai sạm bởi trải qua bao gió sương. Thời gian khoác lên mình cây chiếc áo màu nâu bạc cũ kỹ. Dưới gốc là những cái rễ lớn, khoẻ khoắn đâm sâu vào lòng đất. Một vài bạn rễ hóng hớt nổi gồ ghề uốn lượn lên trên. Có lẽ chúng đang ngắm nhìn tụi học trò vui chơi chăng? Đám ngồi gốc cây trò chuyện, nhóm chơi nhảy dây, đá cầu,…

Có thể bạn quan tâm:  Tả cảnh mùa xuân - Dàn ý và bài văn tả cảnh mùa xuân lớp 6 đạt điểm 9, 10

Những cành cây toả tán đều, xỏa bóng râm như chiếc ô lớn che mát cả một khoảng không. Từng nhóm trẻ chẳng phải lo nắng tới đầu mà cứ thỏa thích nô đùa. Lá phượng nhỏ bé, mềm mỏng như lá me non, cứ e ấp rồi dần xòe ra. Các xương và phiến lá mọc song song, đối xứng nhau rất đẹp mắt. Đặc biệt, cứ đến độ hè về là ngàn hoa thi đua nở rộ đỏ rực cả một vùng trời. Trên cao là những cành hoa đang rung rinh, uyển chuyển cùng làn gió nhẹ. Một vài bông hoa đã nhờ gió gửi xuống cho mặt đất. Cánh hoa đỏ tươi, mềm mại, mịn màng khó tả. Nhị hoa nho nhỏ vươn cao che chở cho nhụy vàng ở giữa. Có mấy bạn thi nhau nhặt hoa xếp thành những con bướm xinh lưu giữ vào cuốn lưu bút. Đứa lấy nhị chơi chọi gà. Và cả trò khắc tên lên thân cây nữa.

Từng khóa học ra trường, cây phượng già thân yêu vẫn ở đó 

 Hoa nở rộ hoà cùng không khí rộn ràng của các bạn trẻ. Rạo rực chờ đón thành quả bao tháng ngày cố gắng. Cũng háo hức đón kỳ nghỉ dưỡng sắp đến. Trong những tán cây to, đàn chim líu lo hoà cùng giai điệu râm ran của các bạn ve sầu. Nghe mơn man, da diết làm sao. Những đứa trẻ chúng tôi vỡ òa với niềm vui hân hoan pha lẫn chút đượm buồn. Vui vì sự nghiệp học tập đã bắt đầu vào mùa gặt hái. Buồn vì không muốn xa thầy cô, bạn bè và cả cây phượng.

Có thể bạn quan tâm:  Tả người bạn thân của em lớp 6 chi tiết ấn tượng nhất

Ôi! Hè về rồi. Quên làm sao được những kỷ niệm dưới gốc cây phượng già yêu quý. Nhớ những lần ngồi hóng mát, kể chuyện cho nhau nghe. Rồi những trò chơi dân gian. Nhớ cả hình bóng bạn phượng vĩ sừng sững đang từng ngày mong mỏi các đám học trò quay trở lại. Cũng rồi đây, khi chúng em khôn lớn, trưởng thành. Phải rời xa ngôi trường thân thương này, rời xa phượng vĩ. Sẽ nhớ lắm nơi đây với bao kỷ niệm tuổi học trò. Nhớ thầy cô, bạn bè, những trò chơi thời thơ ấu. Nhớ lắm cả cây phượng già thân yêu nhé.

Như vậy, với những mẹo nhỏ dàn ý chi tiết của bài văn tả cây phượng lớp 6 và bài văn mẫu ở trên. Hy vọng nó sẽ là nguồn tài liệu bổ ích giúp các em học tập và làm bài tốt hơn.

Hoài Thương ST

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Để lại Lời nhắn