Kể về những đổi mới ở quê em

Bài văn mẫu số 1

Thời gian trôi qua thật nhanh. Nhớ ngày nào còn tung tăng cùng bạn bè đến trường đi học, mới đó
đã 3-4 năm. Ngày trở về quê hương, tâm trạng em bồi hồi, xao xuyến làm sao! Có nhiều đổi mới ở quê khiến em rất bất ngờ.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Hồi trước ở quê khắp nơi chỉ là những cánh đồng rộng lớn mênh mông. Ở đó có những con đường đất, đường sỏi với những ổ voi ổ gà rất khó di chuyển. Nhất là vào mùa mưa, đường trơn khó đi hơn không khéo rất dễ ngã. Những ngôi nhà tranh lụp xụp, dễ đổ. Vào mùa nắng thì nóng như đổ lửa, mùa mưa thì ngập, nước dột khắp nơi xung quanh nhà. Con người ở quê cũng rất giản dị. Khi chưa có nhiều đổi mới, họ vẫn là những người nông dân làm đồng làm ruộng rất vất vả.

Vậy mà giờ đây, nơi này đã có quá nhiều đổi mới. Nhịp sống của người dân ngày càng được nâng cao, hiện đại, đầy đủ. Những dãy phố, con đường được xây dựng nhiều hơn. Với sự quan tâm của chính quyền địa phương và nhà nước, đường xá được mở rộng và đổ bê tông rất sạch sẽ. Người dân đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn. Ngày càng có nhiều cửa hàng tiện lợi hơn. Bệnh viện thì được xây sạch sẽ, đầy đủ thiết bị cho mọi người đi khám chữa bệnh. Điện nước cũng được nhà nước đầu tư cung cấp đầy đủ cho mọi người.

Có thể bạn quan tâm:  Tả con gà trống - Tổng hợp văn mẫu chọn lọc

Dọc các con đường là những cột điện đèn được thắp sáng lung linh. Nếu ngày xưa, phương tiện đi lại chỉ là đi bộ hay những chiếc xe đạp thì giờ đây thay vào đó là những ô tô, xe máy. Có quá nhiều thứ đổi mới khiến em không còn nhận ra đây có phải là nơi mình từng sống ngày trước không.

Quê hương – hai tiếng thiêng liêng, đẹp đẽ. Mỗi khi nhắc về nơi đó, chắc hẳn ai cũng thấy xúc động. Nơi gắn bó với em từ thưở thơ ấu với biết bao kí ức đẹp. Quê hương em, mảnh đất non nước hữu tình đang từng ngày đổi mới, hiện đại và văn minh hơn.

Bài văn mẫu số 2

Mấy năm về trước, nơi em sinh ra cũng như bao ngôi làng quen thuộc khác. Nó rất đỗi bình dị, giản đơn. Giờ đây, cuộc sống thay đổi đem đến những điều tốt đẹp cho mọi người. Quê em ngày càng đổi mới, phát triển theo hướng hiện đại, tích cực hơn.

Hồi nhỏ, em thường nghe bà kể về những khó khăn, vất vả của ngày xưa. Thời mà đường làng vẫn còn là đường đất, đường sỏi bụi tung, mù mịt. Cây cối mọc xung quanh um tùm ở mọi nơi. Những ngôi nhà tranh nhà ngói cấp 4 lụp xụp, nhà nào mà lợp ngói thì cũng thuộc dạng giàu có trong làng. Bà vẫn hay kể, ngày xưa nghèo lắm cơm chẳng đủ mà ăn chỉ ăn ngô ăn sắn. Nhưng giờ đây, mọi thứ đổi mới hoàn toàn.

Có thể bạn quan tâm:  Tả cảnh Hồ Gươm

Em cùng bạn bè đạp xe trên những con đường nhựa thẳng tăm tắp tới trường. Không sợ ngã, sợ bẩn khi trời mưa nữa. Thay vì những ngôi nhà cấp 4 kia là những ngôi nhà cao tầng với đủ màu sắc xanh, vàng… ở khắp mọi nơi. Nó tô điểm thêm cho khung cảnh quê hương đẹp đẽ hơn. Những cửa hàng đồ ăn, quần áo hay những tiệm tạp hóa mở ra nhiều hơn. Cây cối cũng nhiều hơn, người ta thường trồng cây cảnh, hoa để trang trí cho ngôi nhà của mình.

Không chỉ có cảnh quan thay đổi mà từ khi công nghệ phát triển, mạng internet được lắp đặt ở mọi nơi. Điều đó khiến cho công việc và việc tìm kiếm thông tin trở nên dễ dàng. Từ đó, đời sống con người trở nên phong phú đa dạng hơn.

Quê hương dền dần đổi mới từng ngày. Dẫu vậy, em lại càng yêu quê hương hơn. Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường em sẽ học thật giỏi để sau này góp phần xây dựng quê hương đắt nước ngày càng giàu đẹp.

Bài văn mẫu số 3

Phúc Thọ – mảnh đất cội nguồn nơi sinh ra em. Giờ đây nó được đổi mới khác lạ nhưng ngày càng hiện đại hơn. Mức sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Quê em là mảnh đất bình dị vùng ngoại thành Hà Nội. Ngôi làng ấy nằm ở sau những cánh đồng lúa mênh mông. Ngày trước quê em rất nghèo. Cơ sở hạ tầng kém với con đường đất đỏ trơn trượt, những ngôi nhà cấp 4 chật hẹp. Trường học thì nhỏ, cơ sở vật chất không đầy đủ. Khu chợ với diện tích nhỏ hàng hóa ít người mua kẻ bán. Trẻ em từ nhỏ đã phải phụ giúp bố mẹ, phải nghỉ học đi làm sớm do nhà nghèo.

Có thể bạn quan tâm:  Bản mềm: 180 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 2

Sau khi nhà nước có những chính sách của nhà nước, quê em bắt đầu đổi mới. Trông như một người được khoác lên bộ áo mới vậy. Đường giao thông được xây dựng mới, rộng hơn thuận lợi cho việc đi lại. Trường học được sửa chữa, sơn mới, đầu tư đầy đủ thiết bị, cơ sở vật chất. Và bệnh viện cũng được xây dựng cho người dân đi khám chữa bệnh. Các khu vui chơi, những quán cafe lần lượt mở ra phục vụ cho con người. Nhiều ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên san sát nhau. Trẻ em được đến trường đi học ngày càng nhiều, ít có tình trạng bỏ học. Môi trường giáo dục tốt hơn. Đời sống con người cải thiện hơn, có công việc ổn định, mức thu nhập ngày càng cao.

Em rất yêu quý quê hương của mình. Em rất vui vì những đổi mới đẹp đẽ kia. Dù có đi xa nhưng em vẫn không quên mảnh đất đó, nơi đã sinh ra mình. Nơi đã nuôi lớn mình trưởng thành và được như hôm nay.

Tham khảo một số bài viết hay tả về quê hương như tả một ngày mới bắt đầu ở quê em.

Để lại Lời nhắn