Bài văn tả mùa hè – Bài văn tả mùa hè lớp 2 hay nhất

Bài văn mẫu 1

     Một năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa nào cũng có những vẻ đẹp đặc trưng riêng, nhưng để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất đó là mùa hạ.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

     Mùa hạ hay còn có tên gọi khác là mùa hè. Nghĩ đến mùa hè thường mọi người sẽ thấy nóng nực nhưng đối với em mùa hè lại rất đẹp. Mỗi sáng sớm, mặt trời ló rạng sau một đêm nghỉ ngơi, ánh nắng chan hòa chiếu xuống những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi. Những đàn chim bay lượn trên bầu trời đón những tia nắng của mùa hè rực rỡ. Thỉnh thoảng lại có những trận mưa rào xua tan cái nóng. Sau cơn mưa, trên bầu trời xuất hiện cầu vồng. Cầu vồng với những màu sắc khác nhau trông thật đẹp, nó không giống với cây cầu ở trong làng xem. Còn những cây lúa đang trong thì trổ bông sau khi được tắm mát lại tỏa hương thơm ngào ngạt. Đó chính là hương vị quê nhà mà sau này dù có đi đâu em cũng sẽ không bao giờ quên được. Vào những buổi trưa hè là âm thanh của ve sầu đồng thanh ngân vang như một dàn hợp xướng báo hiệu là mùa hè đã đến. Cây vải thiều ngoài vườn nhà em quả đã ngả sang màu hồng. Mẹ em bảo như thế là nó gần chín rồi. Em rất háo hức để hái những quả vải to nhất của cây. Em vẫn còn nhớ vào mỗi tối mùa hè tiếng ếch, tiếng nhái kêu râm ran hòa vào màn đêm nghe thật sôi động.

Có thể bạn quan tâm:  Tả cảnh biển- bài văn tả cảnh biển lớp 2 hay nhất

     Mùa hè hiện lên trong em rất nhiều hình ảnh. Dù là hình ảnh nào em cũng luôn yêu quý, trân trọng và không bao giờ em quên.

Bài văn mẫu 2

     Mỗi khi đến mùa phượng nở đỏ rực đoạn đường làng là đến mùa hè mà em thích nhất. Bởi vì đó là khi chúng em được nghỉ hè sau một thời gian dài học tập. Em thật sự rất háo hức, mong đợi mùa hè đến.

     Tiếng tu hú báo hiệu mùa hè đã đến. Hàng cây phượng màu đỏ thắm như những ngọn lửa đuốc dưới màu vàng rực rỡ của ánh nắng mặt trời. Trên cây những chú ve mập mạp đang đua nhau cất giọng hát của mình hòa vào không khí của mùa hè yên tĩnh. Khi ấy con đường làng trở nên lãng mạn như trong những câu chuyện mà em đã được đọc. Mùa hè ở quê em gắn với những giọt sương ban mai đọng lại trên những chiếc lá khoai long lanh như những hạt ngọc bích. Thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua khẽ đung đưa chiếc lá làm cho giọt sương sóng sánh rơi ra ngoài.

      Ngoài ruộng cánh đồng lúa mênh mông bát ngát thơm ngào ngạt, hạt thóc thì căng mẩy, tròn trịa. Nhìn từ xa trông như một dải lụa mềm mại màu vàng. Bao quanh làng là dòng sông ngày đêm đều điềm tĩnh với dòng chảy dịu êm. Màu nước trong xanh, trong đó những chú cá đang tung tăng bơi lội.

Có thể bạn quan tâm:  Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán Tiếng việt lớp 2 có ma trận

     Cạnh sông là hàng cây với đủ loại cây khác nhau. Ngoài cây phượng ra còn có những cây thông với lá nhỏ như những chiếc kim mà hằng ngày mẹ em khâu áo. Cây xoài với những trái xoài còn xanh non đang treo lơ lửng trên cây. Phía đầu làng là ao sen với màu nước ao hơi đục bởi bùn. Nhưng giữa ao lại nổi bật lên bởi những đóa hoa sen với màu hồng, trắng, tím. Nhưng nhiều nhất vẫn là màu hồng. 

     Những đặc trưng của mùa hè làm cho em không thể nào quên được đặc biệt là mùa hè ở quê hương em. Em sẽ luôn khắc sâu trong tim cảnh đẹp tuyệt vời đó.

Bài văn mẫu 3

     Nếu mùa xuân mang đến cho mọi người cảm giác yêu thương, gia đình sum họp, cây cối tốt tươi. Mùa thu mang lại cảm giác dịu nhẹ với những làn gió se lạnh nhưng dịu ngọt. Mùa đông với cái lạnh buốt da. Thì mùa hè tuy có nóng gắt nhưng lại xua tan đi cái lạnh mà mùa đông để lại.

     Mỗi khi mùa hè đến là vạn vật xung quanh như khoác trên mình tấm áo mới. Ánh nắng không còn mờ nhạt nữa mà trở nên gay gắt hơn. Không còn là sự yên tĩnh vốn có mà mùa hè trở nên ồn ào hơn bởi tiếng ve sầu kêu râm ran. Tiếng ve nghe thật rầu rĩ. Như muốn chia sẻ nỗi buồn của học sinh khi phải tạm xa mái trường, thầy cô, bạn bè.

Có thể bạn quan tâm:  Giáo án điện tử lớp 2 trọn bộ các môn - Giáo án Powerpoint KNTT

     Nhưng khi được nghỉ hè bọn em bày ra những trò chơi rất thú vị, bổ ích. Chiều chiều những chiếc diều xinh xắn được chúng em cắt từ giấy, từ bìa ra thành các hình thù. Rồi thả treo lơ lửng trên bầu trời. Phía xa xa những sáo diều kêu vi vu vang vọng lại theo làn gió.

     Có những bạn dắt trâu ăn cỏ ngoài đồng. Ngồi trên lưng trâu cầm cây sáo trúc thổi thành những bản nhạc ca ngợi quê hương, đất nước. Dưới cánh đồng các bác nông dân đang gặt lúa, những bó lúa nặng trĩu hạt, vàng ươm. Chắc là một vụ mùa bội thu. Em còn nhớ hình ảnh phía đầu làng là cây gạo rất lớn. Hình như nó đã được người dân quê em trồng từ lâu. Bông hoa gạo to, màu đỏ trông thật đẹp. Em và các bạn thường lấy nắp bút chọc vào cánh hoa thành những cái chấm tròn. Sau đó dán vào tay vào trán. Bọn em đã chơi rất vui vẻ và thoải mái. 

     Những kỉ niệm ấy đã luôn khiến em cảm thấy yêu quê hương đất nước mình hơn bao giờ hết. 

Để lại Lời nhắn